Starbucks Xin Lỗi Sau Khi Phục Vụ Cảnh Sát LA Một Ly Cà Phê Có Hình Vẽ Lợn

Một phó cảnh sát ở Los Angeles đã bị phục vụ một ly cà phê Starbucks có hình vẽ con lợn. Vụ việc khiến cảnh sát trưởng Luna lên tiếng phản đối. Starbucks đã xin lỗi và cho biết hình vẽ chỉ là một meme trên Internet. Sự việc làm dấy lên tranh cãi về…

gettyimages 2237014914

Một sự việc gây tranh cãi đã xảy ra tại một cửa hàng Starbucks ở Norwalk, California, khi một nhân viên đã vẽ hình một con lợn lên ly cà phê dành cho một phó cảnh sát hạt Los Angeles (LASD). Sự việc đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phía Sở Cảnh sát.

Theo tin tức từ FOX 11, vào ngày 11 tháng 1 vừa qua, một phó cảnh sát đã nhận được một ly cà phê Starbucks với hình vẽ một con lợn. Hình ảnh này được cho là một sự xúc phạm đến lực lượng thực thi pháp luật.

Cảnh sát trưởng Robert Luna đã bày tỏ sự không hài lòng, lên án hành động này là “xúc phạm và không thể chấp nhận được”. Ông đã trực tiếp liên hệ với bộ phận an ninh của Starbucks để bày tỏ quan ngại của mình. Sở Cảnh sát Hạt Los Angeles (LASD) cũng đưa ra một tuyên bố chính thức, nhấn mạnh rằng hành động này làm suy yếu lòng tin của cộng đồng và an toàn công cộng.

Phía Starbucks đã đưa ra lời xin lỗi, giải thích rằng hình vẽ trên ly cà phê được lấy cảm hứng từ meme “John Pork” trên Internet, và không có ý định nhắm vào bất kỳ ai. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được điều tra.

Vụ việc này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về mối quan hệ giữa cộng đồng và lực lượng cảnh sát, đồng thời đặt ra câu hỏi về văn hóa ứng xử trong các cơ sở kinh doanh.

Theo thông tin từ FOX 11.


follow nhận tin mới

tin mới