Bộ phim “Broken Arrow” (Mũi Tên Gãy) ra mắt cách đây 75 năm, do Delmer Daves, cựu sinh viên Stanford thực hiện, đã tạo nên một bước ngoặt trong cách Hollywood khắc họa hình ảnh người Mỹ bản địa. Cuối tuần này, rạp Stanford sẽ trình chiếu lại bộ phim kinh điển này.
Theo một cuốn sách mới của học giả điện ảnh Angela Aleiss, “Broken Arrow” đã chống lại những khuôn mẫu thông thường về người Mỹ bản địa, thường xuất hiện trong các bộ phim với hình ảnh những chiến binh man rợ tấn công người da trắng. Thay vào đó, phim thể hiện quan điểm rằng người bản địa và người da trắng có thể chung sống hòa bình, đồng thời nhấn mạnh rằng người da trắng cần xem xét lại những định kiến và học hỏi về văn hóa của người Mỹ bản địa.
Delmer Daves, đạo diễn của bộ phim, muốn “Broken Arrow” phản ánh quan điểm của người Apache. Ông từng nói với tờ Stanford Daily rằng ông rất tôn trọng người da đỏ và cố gắng thể hiện điều này trong bộ phim của mình.
Tuy nhiên, cuốn sách của Aleiss cũng chỉ ra những thiếu sót của “Broken Arrow” từ góc độ của thế kỷ 21. Phim lý tưởng hóa hình ảnh Cochise và văn hóa Apache, đồng thời chọn các diễn viên da trắng vào các vai người Mỹ bản địa. Dù vậy, bộ phim vẫn được đánh giá là một tác phẩm có giá trị trong việc thay đổi cách nhìn của Hollywood về người Mỹ bản địa, theo Bay Area News Group.























