Vào thứ Bảy này, tại sân vận động Stanford, các cựu binh của đội Stanford Cardinal đang rất nóng lòng muốn chấm dứt chuỗi trận thua trước Cal trong trận Big Game lần thứ 128. Stanford đã thua ba trận Big Game liên tiếp trên sân nhà từ năm 1947-51 và bốn trận liên tiếp nói chung.
Collin Wright, một cầu thủ kỳ cựu của đội, chia sẻ: “Mọi người đều hiểu rõ trận đấu này có ý nghĩa như thế nào đối với chúng tôi. Không có năm nào tốt hơn năm nay để giành chiến thắng ngay trên sân nhà, với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ”.
Sam Roush, một thành viên khác của đội, cũng bày tỏ quyết tâm: “Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Ba năm qua, chúng tôi đã để vuột mất chiến thắng. Điều đó thôi thúc tôi. Đây là trận đấu quan trọng nhất trong năm đối với tôi và toàn đội”.
Huấn luyện viên tạm quyền Frank Reich cho biết ông đã nhận được lời nhắn nhủ đặc biệt từ Marv Levy, cựu huấn luyện viên NFL, người từng dẫn dắt Cal từ năm 1960-63, về truyền thống của trận đấu này.
Theo nguồn tin từ Mercury News, Reich nhấn mạnh rằng toàn đội hiểu rõ về chuỗi trận không thắng và điều đó sẽ là động lực để họ chuẩn bị tốt hơn.






























