Đội bóng bầu dục Stanford vừa nhận được khoản quyên góp lên đến 50 triệu đô la từ cựu cầu thủ Bradford Freeman, một động lực lớn cho chương trình đang tìm cách vực dậy dưới sự dẫn dắt của tổng quản lý Andrew Luck.
Khoản tài trợ này sẽ giúp chi trả cho năm suất học bổng bóng bầu dục mới và hỗ trợ cho các khoản thanh toán liên quan đến tên, hình ảnh và sự tương đồng (NIL). Andrew Luck cho biết, khoản đóng góp “khó tin” của ông Freeman sẽ giúp đội bóng giành chiến thắng trên sân cỏ và xây dựng một tương lai bền vững cho chương trình bóng bầu dục của Stanford.
Ông Freeman, tốt nghiệp năm 1964, từng nhận học bổng bóng bầu dục khi theo học tại Stanford và luôn giữ mối liên hệ với trường đại học này. Ông còn là người đồng sáng lập công ty đầu tư tư nhân Freeman Spogli & Co. vào năm 1983 và đã từng tài trợ cho vị trí huấn luyện viên trưởng bóng bầu dục. Ông cũng từng là thành viên Hội đồng Quản trị của trường trong 10 năm và cùng ông Spogli đã cam kết 50 triệu đô la để thành lập Viện Nghiên cứu Quốc tế Freeman Spogli.
Hiệu trưởng Stanford, ông Jonathan Levin, khẳng định rằng khoản quyên góp này “thay đổi cuộc chơi” và sẽ giúp trường thu hút nhân tài hàng đầu, cạnh tranh ở cấp độ cao nhất, đồng thời mang lại lợi ích cho toàn bộ bộ phận thể thao, bởi sự xuất sắc trong bóng bầu dục sẽ hỗ trợ thành công cho cả 36 môn thể thao khác.
Đội Cardinal đã kết thúc mùa giải với thành tích 3-9 trong bốn mùa bóng gần đây nhất. Hiện tại, họ có thành tích 2-3 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Frank Reich. Đội sẽ làm khách trên sân SMU vào thứ Bảy tới.
Tin tức này được ABC7 Bay Area đăng tải, theo thông tin từ The Associated Press.