Spotify Wrapped là một bản tóm tắt thường niên thú vị về thói quen nghe nhạc của bạn trong suốt cả năm. Năm nay, ứng dụng phát nhạc trực tuyến đã tung ra nhiều tính năng mới, bao gồm một trò chơi nhiều người chơi và một tính năng ‘tuổi nghe’.
Theo Spotify, ‘tuổi nghe’ của tôi là 79. Tuy tôi đã 57 tuổi.
Tổng Thống Donald Trump và cựu Tổng Thống Bill Clinton và George W. Bush cũng đều 79 tuổi. Liza Minnelli cũng 79. Cher thì, ờ, cô ấy không tuổi, nhưng về mặt kỹ thuật, cô ấy cũng 79.
Tôi không phải là một ‘teenybopper’, tôi hiểu điều đó. Tôi là một người thuộc thế hệ Atari Wave Gen X tự hào. Vì vậy, cũng không đến nỗi tệ khi bị gán cho một ‘tuổi nghe’ già hơn tuổi thật 22 năm.
Tôi không phải là người duy nhất bị Spotify ‘dìm hàng’ tuổi tác. Con gái 18 tuổi của tôi bị báo là 37, có lẽ vì con bé thích nhạc emo những năm 1990. Spotify đã gán cho một đồng nghiệp của tôi, Jon Skillings, là một ‘bát tuần’, với ‘tuổi nghe’ là 86, ‘vì anh thích nhạc từ cuối thập niên 50’.
Tôi đã xem một số người lớn tuổi biểu diễn trong các buổi hòa nhạc, đúng vậy, không thể phủ nhận điều đó. Vài năm trước, tôi đã xem Steely Dan tại một khán đài ngoài trời gần Seattle. Tôi đã xem huyền thoại nhạc dân gian Pete Seeger biểu diễn cùng Arlo Guthrie tại Đại học Minnesota một năm. Mẹ tôi, sinh vào những năm 1920, và anh trai tôi, một đứa trẻ sinh năm 1944, đã cùng tôi xem, và tất cả chúng tôi đều say sưa.
Tôi nhận ra rằng ‘tuổi nghe’ trên Spotify có liên quan nhiều đến việc tôi xem bộ phim tiểu sử về Bob Dylan A Complete Unknown gần đây và đột nhiên quyết định Spotify là cách hoàn hảo để bắt kịp âm nhạc của Dylan. Tôi đã sinh vào những năm 60.
Tôi tự hào rằng sở thích âm nhạc của tôi không bị giới hạn bởi năm sinh của tôi, thay vào đó, nó rộng mở và bao la. Bạn có thể bỏ qua việc Spotify gọi tôi là 79 và trích dẫn một bài hát mang tính biểu tượng từ những người theo trường phái Gen X, Nirvana:
Oh well, whatever, never mind.
Theo tin từ CNET.








































