Ngôi sao truyền hình thực tế Spencer Pratt cho biết nhiều nhân vật nổi tiếng ở Hollywood bí mật ủng hộ những lời chỉ trích của ông đối với giới lãnh đạo Los Angeles, nhưng nỗi sợ hãi khiến họ im lặng.
Pratt, 41 tuổi, từng nổi tiếng qua show “The Hills” của MTV và nay đang tranh cử chức thị trưởng Los Angeles, chia sẻ với Fox News Digital rằng mặc dù ông thường đứng một mình ở nơi công cộng, nhưng những cuộc trò chuyện riêng tư lại hé lộ một câu chuyện hoàn toàn khác.
Theo Pratt, những cuộc trò chuyện này thường diễn ra ở các nhà hàng, nơi các nhân vật nổi tiếng cảm thấy an toàn để đặt câu hỏi, lắng nghe và bày tỏ lòng biết ơn mà không gắn tên họ vào cuộc vận động của ông.
“Tôi biết các ngôi sao hạng A thực sự ủng hộ những gì tôi làm, bởi vì tôi đã ở nhà hàng và họ ngồi xuống bàn, hỏi tôi mọi thứ tôi biết trong 20 phút và cảm ơn tôi,” Pratt nói. “Nhưng những người này biết rằng nếu họ công khai làm vậy, họ có nguy cơ mất sự nghiệp mà một số người trong số họ đã phải làm việc 30 năm để có được.”
Pratt cho biết ông hiểu những rủi ro đi kèm với việc phát biểu công khai và không trách những người chọn cách im lặng.
Quyết định lên tiếng và bước vào chính trường của Pratt không diễn ra trong một sớm một chiều. Ông cho biết việc mất nhà cửa đã buộc ông phải đối mặt với thực tế mà ông không thể bỏ qua nữa và loại bỏ sự thoải mái từng cho phép ông thờ ơ.
Pratt và vợ ông, Heidi Montag, đã mất nhà ở Pacific Palisades trong một vụ cháy rừng vào tháng 1 năm 2025. Pratt cho biết cha mẹ ông cũng mất nhà trong vụ cháy.
Pratt tin rằng thời điểm ông nhận ra điều này không phải là ngẫu nhiên. Ông cho biết việc ra mắt hồi ký và quyết định tranh cử thị trưởng diễn ra đồng thời theo một cách dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của ông.
Pratt nói: “Thời điểm của cuộc tranh cử thị trưởng và cuốn sách – đó là thời điểm của Chúa, bởi vì cuốn sách thực sự được hoàn thành ngay sau vụ cháy rừng hơn một năm trước. Vì vậy, việc viết lách đã diễn ra trong suốt cả năm.”
Khi bản thảo dần thành hình, Pratt cho biết ông đã theo dõi sát sao tình hình chính trị và ngày càng cảm thấy thất vọng. “Và rồi khi tôi thấy không có ai đứng ra tranh cử với Thị trưởng Karen Bass trong khoảng một tháng trở lại đây, tôi đã phải làm điều đó. Một lần nữa, đó là thời điểm của Chúa.”
Sự thất vọng đó, Pratt nói, cuối cùng đã thôi thúc ông thách thức trực tiếp sự lãnh đạo của thành phố. “Tôi sẽ tranh cử chống lại bà vì bà không nên giữ chức vụ này. Bà lẽ ra nên từ chức vào ngày 7 tháng Giêng trên máy bay trở về từ Châu Phi.”
Mặc dù biết quyết định này sẽ mang lại sự soi xét và chỉ trích, Pratt cho biết một cảm giác tất yếu đã thúc đẩy ông tiến lên.
Cuốn hồi ký của ông, “The Guy You Love to Hate” (Chàng Trai Bạn Yêu Thích Ghét), đi sâu vào hình ảnh công chúng mà Pratt trở nên nổi tiếng qua các chương trình truyền hình thực tế và chiến lược đằng sau nó.
Pratt cho biết mục tiêu của ông luôn là giải trí và vui vẻ, mặc dù đôi khi nó đi quá giới hạn. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng mục đích đằng sau việc xây dựng hình tượng đó là để kiếm tiền và đó không phải là việc làm miễn phí.
Một trong những hiểu lầm lớn nhất về ông là nhầm lẫn nhân vật ông đóng trên truyền hình với con người thật của ông.
Giờ đây, khi có nhiều khoảng cách hơn với chương đó của cuộc đời, Pratt cho biết ông nhìn nhận ngay cả những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất của mình một cách khác.
Khi được hỏi liệu có phần nào trong cuộc đời ông mà ông ước gì có thể thay đổi, Pratt nói rằng ông không hối tiếc về bất cứ điều gì. “Tôi không hối tiếc về bất kỳ chương nào trong cuộc đời mình vì chúng là những trải nghiệm khó khăn đã đưa tôi đến đây để đối đầu với một người như Karen Bass và hệ thống chính trị của Los Angeles.”
Thay vào đó, Pratt cho biết những thất bại đó đã trở thành sự chuẩn bị – những bài học đã mài giũa ông cho cuộc chiến mà ông tin rằng đang ở phía trước. “Vì vậy, tôi xem cả những thất bại và sai lầm của mình như một sân tập cho nơi tôi đang ở bây giờ. Tôi xem chúng như những bài học để làm tốt hơn trong tương lai.”
Hồi ký của Spencer Pratt, “The Guy You Loved to Hate,” hiện đã phát hành.
Theo nguồn tin từ Fox News Digital.































