‘South Park’ của các nhà sáng tạo Matt Stone và Trey Parker tiếp tục gây chú ý với mùa mới nhất, trong đó các nhân vật hoạt hình này nhắm nhiều mũi dùi vào Tổng Thống Donald Trump và các thành viên nội các của ông. Tuy nhiên, bộ đôi này khẳng định show truyền hình của họ không hề trở nên ‘chính trị’ hơn, mà là do chính trị đã len lỏi vào văn hóa đại chúng.
Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times, Stone và Parker cho biết họ chỉ đơn giản là phản ứng lại cách mà chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã thống trị không gian văn hóa, tạo ra những điều cấm kỵ mà họ cảm thấy cần phải thách thức.
“Không phải là chúng tôi trở nên chính trị hơn, mà là chính trị đã trở thành văn hóa đại chúng,” Parker giải thích. “Chúng tôi chỉ là những người đàn ông rất trung lập. Bất kỳ kẻ cực đoan nào thuộc bất kỳ loại nào chúng tôi đều chế nhạo.”
Mùa mới của ‘South Park’ đã miêu tả Tổng Thống Donald Trump theo nhiều cách châm biếm, bao gồm cả việc biến ông thành người tình của Satan. Họ cũng chế nhạo các chính trị gia và nhà hoạt động bảo thủ khác.
Mặc dù nhận được những lời chỉ trích từ Tòa Bạch Ốc, các nhà sáng tạo cho biết họ vẫn được Paramount Skydance, đồng sở hữu chương trình, cho phép tự do sáng tạo.
Theo Fox News.


































