Một người mẹ ở Kentucky đã trải qua khoảnh khắc kinh hoàng nhưng đầy phép màu khi tìm thấy con trai mình còn sống sót giữa đống đổ nát sau trận lốc xoáy kinh hoàng càn quét khu vực này.
Theo tin từ ABC News, trận lốc xoáy ngày 16 tháng 5 vừa qua đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương ở Laurel County, Kentucky. Tara Hollifield, một cư dân địa phương, kể lại rằng cô đã bị hất tung lên không trung khi cơn lốc xoáy ập đến nhà. Ngay sau khi tiếp đất, cô đã lao đi tìm cậu con trai 2 tuổi Parker.
Trong tình trạng hoảng loạn, Tara đã tìm thấy con trai mình một cách kỳ diệu giữa đống đổ nát gần như còn nguyên vẹn. Sau vài mũi khâu, Parker đã trở lại vòng tay mẹ. Tara chia sẻ rằng cô cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn vì cả hai mẹ con đều sống sót, mặc dù nhiều người hàng xóm của cô đã không may mắn như vậy.
Hiện tại, Tara và gia đình đang ở tạm nhà người thân và cố gắng tìm kiếm những vật dụng còn sót lại trong đống đổ nát. Cô nói rằng dù mất mát về vật chất là rất lớn, nhưng điều quan trọng nhất là gia đình cô vẫn còn bên nhau.
Đây là một câu chuyện đầy cảm động về sự sống sót và tình mẫu tử thiêng liêng giữa thiên tai. Nó cũng là lời nhắc nhở về sự tàn phá khủng khiếp của thiên nhiên và tầm quan trọng của việc chuẩn bị ứng phó với các thảm họa.