Sở Thú Cape May County tại New Jersey đang bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của một thành viên được yêu mến: ngựa vằn Gretta.
Theo tường trình của NBC Philadelphia, vào ngày 9 tháng 7 năm 2025, Gretta đang chạy trong khu vực chuồng trại cùng với đàn của mình thì bất ngờ bị ngã sau khi hất chân sau lên không. Các viên chức sở thú cho hay, Gretta đã không thể đứng dậy sau cú ngã đó. Ngay lập tức, nhân viên và bác sĩ thú y đã có mặt để hỗ trợ, chăm sóc và giúp Gretta cảm thấy dễ chịu hơn trước khi con vật qua đời cùng ngày.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, khi bị ngã, Gretta đã gãy nhiều đốt sống và bị liệt. Đây là một mất mát lớn cho sở thú cũng như những người yêu động vật.
Ông Andrew Bulakowski, Ủy Viên Quận Cape May County, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Gretta, một thành viên thân yêu của gia đình Sở Thú, con vật đã mang lại niềm vui cho hàng ngàn du khách đến thăm nó và con non của nó. Chúng tôi biết ơn đội ngũ nhân viên sở thú đã tận tình và chuyên nghiệp chăm sóc Gretta cho đến những giây phút cuối cùng. Gretta sẽ luôn được nhớ thương rất nhiều.”
Gretta đã để lại một con non, hiện đang được các nhân viên sở thú theo dõi sát sao và con non này vẫn đang có biểu hiện sinh hoạt bình thường.