Bãi biển Texas gần đây đang chứng kiến một hiện tượng chưa từng có: sự xuất hiện ồ ạt của loài sứa “pink meanie” (sứa hồng hung dữ). Những sinh vật biển hiếm gặp này có thể nặng tới 50 pound và có xúc tu dài đến 70 feet, đang dạt vào bờ với số lượng lớn chưa từng thấy, khiến các nhà khoa học và du khách ngỡ ngàng.
Theo ông Jace Tunnell, một nhà khoa học hải dương tại Viện Nghiên cứu Harte thuộc Đại học Texas A&M University-Corpus Christi, ông chưa bao giờ thấy nhiều sứa “pink meanie” đến vậy trong hơn tám năm khảo sát bãi biển liên tục, dù đã lớn lên ở vùng biển này.
Loài sứa “pink meanie” tương đối mới mẻ tại vùng nước Vịnh America. Chúng lần đầu được chú ý vào đầu thập niên 2000 và bị nhầm lẫn với sứa bờm sư tử. Mãi đến năm 2011, xét nghiệm DNA mới xác nhận đây là một loài riêng biệt, được xếp vào một họ sứa mới – là họ sứa mới đầu tiên được phát hiện trong gần một thế kỷ. Tên gọi “pink meanie” xuất phát từ màu hồng như kẹo bông gòn và hành vi hung hãn ăn thịt các loài sứa khác, đặc biệt là sứa mặt trăng.
Ông Tunnell cho hay, hiện tại vùng Vịnh America đang có sự bùng nổ số lượng sứa mặt trăng, vốn là thức ăn ưa thích của sứa “pink meanie”, nên điều này có thể giải thích lý do vì sao có nhiều báo cáo về sứa hồng hung dữ đến vậy.
Du khách nên cẩn trọng khi tiếp xúc với loài sứa này vì chúng có thể chích gây đau đớn khoảng 10 phút và để lại vết đỏ trên da trong vài ngày. Tuy vết chích không gây nguy hiểm đến tính mạng, Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ khuyến cáo nên rời khỏi mặt nước, dùng tay đeo găng hoặc dụng cụ để gỡ bỏ xúc tu, sau đó rửa bằng nước biển và ngâm vùng bị chích vào nước nóng (nhưng không quá bỏng) khoảng 20 phút. Ông Tunnell cũng bổ sung thêm việc dùng dấm đổ lên vết chích để trung hòa độc tố, sau đó rửa lại bằng nước ấm.
Các chuyên gia dự đoán, khi thời tiết trở lạnh hơn, cả sứa mặt trăng và sứa “pink meanie” nhiều khả năng sẽ biến mất khỏi các bãi biển Texas, theo tin từ Fox News.