Ít nhất 36 người đã thiệt mạng và hàng trăm người mất tích sau một vụ hỏa hoạn kinh hoàng bao trùm một khu chung cư cao tầng ở quận Tai Po, Hong Kong vào thứ Tư.
Vụ cháy bùng phát tại Wang Fuk Court vào chiều thứ Tư và nhanh chóng được nâng cấp lên báo động số 5. Lãnh đạo Hong Kong John Lee cho biết vào sáng thứ Năm rằng đám cháy đã “dần được kiểm soát” và lực lượng phòng cháy chữa cháy có đủ nhân lực và nguồn lực để xử lý.
Theo thông tin ban đầu, ngoài 36 người tử vong, hơn hai chục người khác bị thương, trong đó có nhiều người đã được đưa đến các bệnh viện địa phương. Khoảng 279 người được báo cáo là mất tích.
Đáng thương thay, một lính cứu hỏa 37 tuổi, Ho Wai-ho, đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Anh đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Hơn 140 xe cứu hỏa, hơn 800 lính cứu hỏa và nhân viên y tế cùng với máy bay không người lái đã được huy động để dập tắt đám cháy. Theo tin từ ABC News, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân và chỉ đạo các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức trong công tác tìm kiếm cứu nạn, điều trị cho người bị thương và hỗ trợ khắc phục hậu quả.
Vụ việc thương tâm này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại các khu dân cư đông đúc.







































