Số người thiệt mạng trong vụ tấn công của các tay súng cuối tuần qua tại miền trung Nigeria đã lên tới 150 người, theo lời kể của những người sống sót. Các cư dân địa phương vẫn đang tìm kiếm nạn nhân và người mất tích giữa đống đổ nát.
Vụ tấn công xảy ra đêm thứ Sáu tại cộng đồng Yelewata, bang Benue. Các tay súng đã xông vào, nổ súng vào dân làng đang ngủ và đốt nhà cửa. Nhiều nạn nhân là những người đã chạy nạn từ các khu vực khác trong bang và đang trú ẩn tại một khu chợ địa phương.
Hiện chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ thảm sát này. Tuy nhiên, các cuộc tấn công tương tự rất phổ biến tại miền bắc Nigeria, nơi thường xảy ra xung đột giữa người chăn gia súc (đa số là người Fulani) và nông dân về quyền sử dụng đất đai và nguồn nước. Cuộc xung đột này ngày càng trở nên đẫm máu hơn trong những năm gần đây.
Ông Titus Tsegba, một người dân may mắn sống sót, đau đớn kể lại đã mất vợ và bốn người con trong vụ việc. Thi thể của họ “cháy thành tro không thể nhận dạng”.
Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã gọi vụ tấn công ở Benue là “sự đổ máu vô nghĩa” và hứa sẽ đến thăm cộng đồng bị ảnh hưởng. Ông đã chỉ đạo các cơ quan an ninh hành động quyết liệt để bắt giữ và truy tố những kẻ gây ra bạo lực từ mọi phía trong cuộc xung đột này.
Theo tin từ ABC News/AP, vụ tấn công còn phá hủy các kho lương thực tại chợ địa phương, thiêu rụi cả vụ mùa lúa và khoai mỡ của cả năm.