KARACHI, Pakistan – Số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lớn tại một trung tâm thương mại ở Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, đã tăng lên ít nhất 10 người sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm bốn thi thể trong đống đổ nát trong đêm. Vụ hỏa hoạn bùng phát tại khu phức hợp Gul Plaza vào cuối tuần, thiêu rụi nhiều cửa hàng, nơi chứa mỹ phẩm, quần áo và hàng nhựa.
Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa vào cuối ngày Chủ nhật, cho phép đội cứu hộ vào bên trong để tìm kiếm những người bị mắc kẹt. Thị trưởng Murtaza Wahab cho biết thêm bốn thi thể đã được tìm thấy, nâng tổng số người chết lên ít nhất 10. Truyền thông địa phương đưa tin có ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ cháy.
Vụ cháy bùng phát vào cuối ngày thứ Bảy và lan nhanh qua các cửa hàng, theo Tiến sĩ Abid Jalal Sheikh, người đứng đầu lực lượng cứu hộ thành phố. Vào đêm Chủ nhật, Bộ trưởng Sindh Murad Ali Shah cho biết, gia đình của khoảng 60 người đã báo cáo mất tích, khiến chính quyền phải triển khai chiến dịch tìm kiếm.
Người thân của những người mất tích đã tụ tập bên ngoài tòa nhà bị tàn phá vào sáng thứ Hai, nhiều người trong số họ đã khóc. Karachi, thủ phủ của tỉnh Sindh, từng chứng kiến nhiều vụ hỏa hoạn chết người, thường do các tiêu chuẩn an toàn kém và việc xây dựng trái phép. Vào tháng 11 năm 2023, một vụ cháy ở trung tâm mua sắm của thành phố đã cướp đi sinh mạng của 10 người và làm bị thương 22 người khác. Một vụ hỏa hoạn lớn tại một nhà máy may mặc ở Karachi năm 2012 đã khiến 260 người thiệt mạng.
Theo ABC News, tình hình an ninh tại các trung tâm thương mại ở Pakistan đang là vấn đề đáng báo động. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy chữa cháy và các tiêu chuẩn an toàn tại các tòa nhà cao tầng.





























