Tại thành phố cảng Karachi, miền nam Pakistan, lính cứu hỏa đang vật lộn với đám cháy tại một trung tâm thương mại nhiều tầng, ngọn lửa bùng phát vào đêm trước, cướp đi sinh mạng của sáu người, bao gồm một lính cứu hỏa, theo các quan chức vào Chủ nhật.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào cuối thứ Bảy tại Gul Plaza, lan nhanh qua các cửa hàng bày bán mỹ phẩm, hàng may mặc và hàng nhựa, theo Tiến sĩ Abid Jalal Sheikh, nhân viên cứu hộ trưởng của thành phố. Khoảng 75% đám cháy đã được dập tắt, nhưng các đội cứu hỏa cần thêm bốn đến sáu giờ nữa để kiểm soát hoàn toàn.
Thi thể của năm người đã được tìm thấy trong tòa nhà bốn tầng và tầng hầm, nơi có khoảng 1.200 cửa hàng. Các quan chức cứu hộ cho biết, một lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi cố gắng dập tắt ngọn lửa ở các tầng trên. Bác sĩ Sheikh cho biết, có thể vẫn còn người bị mắc kẹt bên trong, khi các gia đình tiếp tục tìm kiếm người thân mất tích. Hình ảnh truyền hình cho thấy hàng chục lính cứu hỏa mặc đồ bảo hộ trong khi khói dày đặc bốc ra từ tòa nhà bị hư hại. Một phần của cấu trúc đã sụp đổ trong đám cháy.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện chưa được xác định và một cuộc điều tra sẽ được tiến hành. Thủ tướng Shehbaz Sharif đã bày tỏ nỗi buồn trước những cái chết và ra lệnh cho các cơ quan chức năng sử dụng mọi nguồn lực để ngăn chặn những thiệt hại thêm. Karachi, thủ đô của tỉnh Sindh, có lịch sử về các vụ hỏa hoạn chết người, thường bị đổ lỗi là do các tiêu chuẩn an toàn kém và xây dựng trái phép. Vào tháng 11 năm 2023, một vụ hỏa hoạn tại một trung tâm mua sắm trong thành phố đã khiến 10 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương.
Tin tức được đăng tải bởi ABC News.
































