Sở Di Trú và Hải Quan (ICE) thuộc Bộ Nội An Hoa Kỳ đã thông báo cho Kilmar Abrego Garcia, một di dân lậu đang gây chú ý, rằng ông sẽ bị trục xuất về Eswatini, một quốc gia nhỏ ở châu Phi. Động thái này diễn ra sau khi các luật sư của Garcia tuyên bố ông sợ bị đàn áp hoặc tra tấn ở 22 quốc gia khác, bao gồm cả quê hương El Salvador và Uganda, nơi trước đây ông bị chỉ định trục xuất.
Theo thông báo trục xuất mà Fox News thu được từ các nguồn tin của ICE, cơ quan này đã liệt kê 22 quốc gia mà Garcia đã tuyên bố sợ hãi. Bộ Nội An Hoa Kỳ cũng đã đăng lại thông báo này trên tài khoản X chính thức của mình với dòng chú thích mỉa mai, nói rằng Garcia “sợ hãi cả bán cầu Tây.”
Kilmar Abrego Garcia từng bị trục xuất về El Salvador vào tháng 3 nhưng đã được đưa trở lại Mỹ vào tháng 6. Hiện ông đang đối mặt với phiên tòa xét xử tội buôn người liên quan đến một vụ việc vào năm 2022 tại Tennessee, nơi ông bị phát hiện đang vận chuyển nhiều người không phải là công dân Mỹ qua các tiểu bang. Bộ trưởng Nội An Kristi Noem đã cáo buộc Garcia là thành viên của băng đảng MS-13, một kẻ buôn người, kẻ bạo hành gia đình hàng loạt và kẻ săn mồi trẻ em.
Thẩm phán Liên Bang Paula Xinis, một người được cựu Tổng Thống Obama bổ nhiệm, đã tạm thời chặn việc trục xuất Garcia đến Uganda, dẫn đến quyết định mới về Eswatini. Tuy nhiên, Chris Newman, luật sư của gia đình Garcia, đã kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc của Bộ Nội An, khẳng định “không có điều nào là sự thật.” Ông Newman cũng lên tiếng chỉ trích chính quyền Tổng Thống Donald Trump, cho rằng họ đang “sử dụng văn phòng cao nhất của đất nước để tống tiền một người đàn ông vô tội từ bỏ các quyền hiến định của mình.”
Vụ việc của Garcia là một ví dụ điển hình cho thấy sự phức tạp và những tranh cãi trong các chính sách di trú của Hoa Kỳ, đặc biệt là khi liên quan đến các yêu cầu tị nạn và trục xuất. Tin tức được Fox News đưa ra vào ngày 5 tháng 9 năm 2025.