Chương trình hài kịch nổi tiếng “Saturday Night Live” (SNL) đã chính thức trở lại với mùa giải thứ 51 sau một mùa kỷ niệm 50 năm thành công rực rỡ. Ca sĩ Bad Bunny, một ngôi sao âm nhạc Puerto Rico, đảm nhận vai trò dẫn chương trình, đồng thời thẳng thắn đối mặt với những tranh cãi xoay quanh việc anh được chọn biểu diễn tại Super Bowl năm 2026.
Trong tiết mục mở màn, SNL đã châm biếm chính quyền Tổng Thống Donald Trump. Diễn viên James Austin Johnson tái hiện hình ảnh Tổng Thống Donald Trump, xuất hiện để “giám sát chương trình” và đảm bảo không có điều gì quá khắc nghiệt được nói về ông. Tiết mục này còn có sự góp mặt của Colin Jost trong vai Bộ Trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, người đã chỉ trích tình trạng thể lực của quân đội.
Bad Bunny đã sử dụng bài phát biểu mở màn để đề cập đến những lời chỉ trích từ giới bảo thủ về việc anh sẽ biểu diễn tại Super Bowl. Anh nhấn mạnh rằng đây là một thành tựu không chỉ của riêng anh mà còn của toàn bộ cộng đồng người Mỹ gốc Latino trên khắp thế giới và tại Hoa Kỳ. Nam ca sĩ cũng nói bằng tiếng Tây Ban Nha rằng đóng góp của cộng đồng này “sẽ không bao giờ bị loại bỏ hay xóa bỏ bởi bất kỳ ai,” và hài hước thêm bằng tiếng Anh rằng “Nếu quý vị không hiểu những gì tôi vừa nói, quý vị có bốn tháng để học.”
Trước đó, việc Bad Bunny trình diễn chủ yếu bằng tiếng Tây Ban Nha đã gây ra sự phản đối từ một số nhà bình luận cánh hữu. Đáng chú ý, Bộ Trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cũng từng phát biểu rằng các đặc vụ Sở Di Trú và Hải quan (ICE) sẽ hiện diện đông đảo tại Super Bowl sắp tới ở Santa Clara, California, một chủ đề mà Bad Bunny từng lo ngại sẽ thu hút sự chú ý của giới chức di trú trong các buổi lưu diễn của mình.
Mùa giải mới của SNL chào đón năm thành viên mới, bao gồm Tommy Brennan, Jeremy Culhane, Kam Patterson, Veronika Slowikowska và Ben Marshall. Các ngôi sao Hollywood như Jon Hamm và Benicio del Toro cũng góp mặt trong các tiểu phẩm hài hước, theo tin từ NBC News. Jon Hamm thậm chí còn xuất hiện trong một tiểu phẩm nhại lại loạt phim hài kinh điển của Mexico “El Chavo del Ocho.”