Chương trình “Saturday Night Live” (SNL) đã dành một phân đoạn trong mục “Weekend Update” để chế nhạo Cơ quan Di trú và Thực thi Hải quan Hoa Kỳ (ICE) sau một vụ xả súng gây chết người ở Minneapolis cuối tuần qua. Điều này xảy ra sau khi SNL cắt bỏ một phân đoạn về ICE trong tập trước đó.
Đồng dẫn chương trình “Weekend Update” Michael Che đã đưa ra những nhận xét này vào thứ Bảy. Ông dẫn lời Phó Tổng thống JD Vance chỉ trích những người biểu tình đối đầu với các nhân viên ICE, cho rằng họ nên viết bài xã luận hoặc tranh luận trên mạng xã hội, “giống như những học giả trẻ này đã làm vào ngày 6 tháng 1”, Che nói, chỉ vào bức ảnh những người bạo loạn ngày 6 tháng 1 xâm nhập Điện Capitol.
Che tiếp tục: “Tôi hiểu rằng các đặc vụ ICE là con người, có thể. Và họ có công việc phải làm. Nhưng đến một lúc nào đó, trong khi quý vị đang xịt hơi cay vào các bà già hoặc bắn vào y tá, quý vị có bao giờ dừng lại và tự hỏi: ‘Chúng ta có đang làm sai không?’”.
Trước đó, SNL đã cắt bỏ một tiểu phẩm mang tính chính trị trong tập tuần trước, trong đó có thành viên dàn diễn viên Tommy Brennan, người đã bảo vệ quê hương của mình và chế nhạo ICE. Bài độc thoại của Brennan, được đăng trên kênh YouTube chính thức của “Saturday Night Live”, đã thể hiện sự thất vọng của anh về các cuộc đột kích của ICE ở quê nhà nhưng cũng có những trò đùa về một đặc vụ ICE bị trượt ngã.
Brennan nói thêm một cách mỉa mai: “Nói rõ ràng, tôi không hả hê trước nỗi đau của người khác. Nếu tôi muốn làm điều đó, tôi sẽ gia nhập ICE.” Anh sau đó chuyển sang giọng điệu nghiêm túc hơn, nói: “Minneapolis là một thành phố của những người nhập cư, và đó là điều làm nên sự tuyệt vời của nó. Tôi lớn lên chơi trong các đội bóng đá toàn người nhập cư, và để tôi nói cho quý vị biết, việc bắt kịp họ không hề dễ dàng.”
Bài báo được đăng trên Fox News, trích dẫn các nguồn tin tức và truyền thông.
































