Sinh Viên Y Khoa Đang Ăn Trưa Khi Máy Bay Đâm Vào Nhà Ăn Của Họ Tại Ấn Độ

Sinh Viên Y Khoa Đang Ăn Trưa Khi Máy Bay Đâm Vào Nhà Ăn Của Họ Tại Ấn Độ

Một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố Ahmedabad, miền Tây Ấn Độ, khi chiếc máy bay chở khách Boeing 787 của hãng Air India lao xuống đất và đâm trúng tòa nhà nhà ăn của một trường đại học y khoa.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6:28 sáng ngày 13 tháng 6 năm 2025 (giờ địa phương). Các sinh viên y khoa đang dùng bữa trưa thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Theo lời kể của Mohit Chavda, một sinh viên thực tập đang ăn trưa, ông chỉ nghe thấy tiếng nổ, sau đó là bụi và khói ập vào.

Hậu quả của thảm kịch hàng không tồi tệ nhất Ấn Độ trong nhiều thập kỷ là hình ảnh chiếc đuôi máy bay Boeing 787 bị xé toạc, chọc thủng mái nhà ăn. Bên trong, những đĩa thức ăn trưa còn dang dở. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy.

Cảnh sát cho biết số người thiệt mạng ban đầu là 269, nhưng cảnh báo rằng con số cuối cùng có thể thay đổi vì nhiều thi thể bị cháy sém và cần xét nghiệm DNA để nhận dạng.

Hãng hàng không xác nhận rằng tất cả hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay (tổng cộng 242 người) đều thiệt mạng, trừ một người sống sót. Tuy nhiên, các nhân viên cứu hộ, bác sĩ và quan chức an ninh tại hiện trường ước tính có ít nhất ba chục người khác đã thiệt mạng dưới mặt đất.

Ít nhất bốn sinh viên y khoa từ Trường Cao đẳng Y tế B.J., nằm gần cuối đường băng sân bay, nằm trong số những người thiệt mạng. Hàng chục người khác đang được điều trị tại bệnh viện chính của thành phố. Trưởng khoa Minakshi Parikh cho biết hầu hết sinh viên đã kịp chạy thoát, nhưng 10 đến 12 người đã bị mắc kẹt trong đám cháy.

Video đã được kiểm chứng cho thấy máy bay hạ độ cao như đang lướt đi, sau đó là một quả cầu lửa bốc lên. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cảnh tượng tàn khốc, các nhân viên y tế đang đưa thi thể nạn nhân lên xe cứu thương. Xác máy bay vỡ thành nhiều mảnh lớn, một cánh nằm trên đường. Lực lượng cứu hỏa đang phun nước làm mát các tòa nhà cháy đen và cây cối bị ám khói.

Tiến sĩ Bharat Ahir, người đến hiện trường ngay sau vụ tai nạn, lo ngại rằng số thương vong tại khu dân cư gần đó, một tòa nhà nhiều tầng nơi các bác sĩ và gia đình họ sinh sống, có thể còn cao hơn ở nhà ăn. Ông cho biết phần đuôi máy bay mắc kẹt trong nhà ăn, còn phần đầu đâm vào tòa nhà dân cư.

Mohit Chavda kể lại rằng vì tòa nhà rất gần sân bay, người dân đã quen với tiếng ồn lớn từ máy bay. Ban đầu, họ nghĩ chỉ là một chiếc máy bay bay quá thấp. Rồi mọi thứ tối sầm lại. “Chúng tôi không biết phải làm gì, cứ như bộ não ngừng hoạt động,” Chavda nói. “Chúng tôi chỉ biết đứng dậy và chạy. Không nhìn thấy gì, nhưng theo bản năng, chúng tôi biết lối thoát ở đâu.”

Chỉ khi thoát ra ngoài, họ mới nhận ra tai nạn thực sự. “Chúng tôi chỉ biết có máy bay rơi khi xuống đến tầng trệt và nhìn thấy đuôi máy bay,” ông nói. Ông ngay lập tức lo sợ cho khu dân cư chỉ cách nhà ăn một con đường hẹp. “Tường tầng bốn đã bị phá vỡ,” ông nói. “Các bác sĩ đang trực ở bệnh viện, còn gia đình họ ở trong tòa nhà. Có rất nhiều thương vong trong số họ.”

Tin từ The Seattle Times ngày 13/06/2025, trích từ báo cáo gốc của The New York Times.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú