Một sinh viên Đại học California, Los Angeles (UCLA) là một trong những nạn nhân mới nhất của nạn trộm túi xách tại Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX), khi nhà chức trách bắt giữ một nghi phạm có thể đứng sau nhiều vụ mất cắp hành lý.
Ivie Ojior, sinh viên UCLA, trên đường trở về trường cho học kỳ mới đã phải quay về mà không có vali của mình, bởi vì cô cho biết túi của cô đã bị đánh cắp. Ojior chia sẻ cô đến sân bay vào khoảng 9 giờ tối và túi của cô đang trên băng chuyền. Khi liên hệ với nhân viên tại cổng, cô được hướng dẫn gọi cảnh sát sân bay để nộp đơn trình báo.
Mặc dù cảnh sát LAX chưa phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin từ NBC Los Angeles, một email từ thám tử cảnh sát LAX cho thấy một vụ bắt giữ đã diễn ra, và Ojior là một trong số bảy người bị mất hành lý bởi cùng một nghi phạm. Ojior cho biết cô đã mất hết mọi thứ bên trong vali, bao gồm quần áo và những món đồ kỷ niệm.
Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau khi một người dân West Hollywood lấy lại được hành lý bị mất tại LAX nhờ thiết bị theo dõi AirTag. Tuy nhiên, không như trường hợp đó, Ojior vẫn chưa nhận lại được tài sản của mình.
Cô sinh viên cho biết cô đến từ một gia đình trung lưu và việc mất mát này gây tổn thương sâu sắc. Ojior đang nỗ lực để được hoàn tiền và hy vọng LAX cũng như các hãng hàng không sẽ có biện pháp bảo vệ hành lý hành khách tốt hơn. NBCLA đã liên hệ với hãng Delta vì sinh viên này cho biết hãng hàng không đã không phản hồi yêu cầu hoàn tiền của cô.
Theo NBC Los Angeles.