Tại Đại học Bang Oklahoma (OSU), một nhóm sinh viên thuộc tổ chức Young America’s Foundation (YAF) đã bị một người lạ mặt quấy rối khi đang lập bàn để trao đổi và chia sẻ quan điểm của họ. Người này, tự xưng là ‘No’, đã liên tục lấy đi và vứt bỏ các tờ rơi và tài liệu của nhóm.
Trong một video được đăng tải, thành viên YAF, Joshua Wilson, đã yêu cầu người này dừng hành vi, nhưng người này đáp trả bằng những lời lẽ thô tục và chỉ trích nhóm sinh viên. ‘No’ còn lớn tiếng cho rằng các sinh viên YAF không ‘xứng đáng’ để được thảo luận.
Wilson đã nhấn mạnh về quyền tự do ngôn luận, trong khi người kia khẳng định quyền được nói bất cứ điều gì mình muốn. Wilson cho biết thêm: ‘Chúng tôi có thể thảo luận mà không cần bạn phải vứt bỏ đồ của chúng tôi’.
Andrew Williamson, một thành viên YAF khác, cho biết nhóm đã báo cáo sự việc với cảnh sát OSU. Ông bày tỏ hy vọng rằng trường đại học sẽ có hành động nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho sinh viên, bất kể quan điểm chính trị của họ. Trường OSU đã lên tiếng ủng hộ quyền tự do ngôn luận và cho biết đang điều tra vụ việc.
Sự việc này làm dấy lên những lo ngại về tự do ngôn luận trong khuôn viên trường học và cách các sinh viên phản ứng trước những bất đồng về quan điểm.
Theo nguồn tin Fox News.
























