Một sinh viên luật tại Đại học Florida đã trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi các bài viết học thuật của anh ta ủng hộ quan điểm “dân tộc chủ nghĩa da trắng” lan truyền trên mạng. Đáng chú ý, sinh viên này còn có tổ tiên là người Do Thái, theo NBC News.
Preston Damsky, sinh viên luật, đã gây phẫn nộ trong khuôn viên trường sau khi một bài viết của anh ta cho rằng những người lập quốc Hoa Kỳ coi quốc gia này là một quốc gia của người da trắng và nó nên duy trì như vậy. Damsky đặt câu hỏi về tính hợp hiến của một số tu chính án, chẳng hạn như những tu chính án cấp quyền công dân khi sinh ra trên đất Mỹ và cấm chính phủ từ chối quyền bầu cử dựa trên chủng tộc.
Khi các sinh viên bắt đầu lan truyền bài viết và bày tỏ sự phẫn nộ, Damsky đã chia sẻ hàng loạt bài đăng trên X chống lại người Do Thái. “Người Do Thái phải bị loại bỏ bằng mọi cách cần thiết,” anh ta đăng trên X vào tháng 3.
Damsky là chắt của những người Do Thái bị các nhân viên kiểm soát biên giới dán nhãn “người Do Thái” khi họ nhập cư vào Hoa Kỳ hơn một thế kỷ trước. Ông bà của anh ta được chôn cất tại một nghĩa trang Do Thái ở Hollywood Hills. Tuy nhiên, Damsky nói rằng anh ta không phải là người Do Thái và tổ tiên của anh ta không liên quan đến quan điểm của anh ta.
Trả lời phỏng vấn NBC News, Damsky xác nhận có tổ tiên Do Thái bên phía cha. Anh ta nói: “Những quan điểm tôi đưa ra không phụ thuộc vào việc ông bà cố hoặc ông bà nội của tôi là ai. Tôi chưa bao giờ gặp ông nội của mình. Và tôi bác bỏ việc họ là ai có bất kỳ ảnh hưởng nào đến suy nghĩ của tôi như một vấn đề logic”.
Được biết, Damsky đã bị cấm vào khuôn viên trường trong ba năm sau khi trường nhận được nhiều đơn khiếu nại về những phát ngôn mang tính chất bài Do Thái của anh ta trên mạng xã hội.