Tin nóng: Mahmoud Khalil, sinh viên tốt nghiệp Đại học Columbia và là nhà hoạt động ủng hộ Palestine, vừa được trả tự do vào tối thứ Sáu sau hơn ba tháng bị giam giữ. Quyết định này được đưa ra sau khi một thẩm phán liên bang yêu cầu trả tự do cho anh, chấm dứt những ngày tháng đầy khó khăn.
Khalil đã bị giam giữ từ ngày 8 tháng 3. Phát biểu sau khi được thả, Khalil cho biết: “Mặc dù công lý đã thắng, nhưng quá trình này kéo dài quá lâu. Lẽ ra tôi không nên phải ngồi tù ba tháng.” Anh cũng chia sẻ rằng đang trên đường trở về New York và rất nóng lòng được gặp lại vợ và con trai mới sinh của mình.
Vợ của Khalil, Noor Abdalla, bày tỏ sự nhẹ nhõm và cho biết: “Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Mahmoud đang trên đường về nhà với tôi và Deen, người lẽ ra không bao giờ phải xa cha mình.”
Vụ việc của Khalil đã trở thành tâm điểm trong bối cảnh Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump tăng cường trấn áp những người phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Thẩm phán Michael Farbiarz cho rằng Khalil không có nguy cơ bỏ trốn và không gây nguy hiểm cho cộng đồng.
Tuy nhiên, theo NBC News, một đại diện của Bộ An ninh Nội địa đã chỉ trích phán quyết của thẩm phán Farbiarz, cho rằng ông đã vượt quá quyền hạn và làm suy yếu an ninh quốc gia. Chính quyền Tổng Thống Trump khẳng định việc giam giữ Khalil là hoàn toàn hợp pháp, dựa trên điều khoản của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch năm 1952, cho phép Bộ trưởng Ngoại giao can thiệp vào các trường hợp đe dọa an ninh quốc gia.
Về phần mình, Khalil tuyên bố: “Tổng Thống Trump và chính quyền của ông ấy đã chọn sai người trong vụ này. Nhưng điều đó không có nghĩa là có một người ‘đúng’ để bị giam giữ vì phản đối nạn diệt chủng, vì phản đối trường Đại học Columbia.”