Zipporah Washington, 34 tuổi, đã sống sót sau khi trải qua ca phẫu thuật khối u tim hiếm gặp và xâm lấn, trong khi vẫn hoàn thành chương trình học điều dưỡng. Vào thứ Năm, cô đã có cuộc đoàn tụ đầy xúc động với đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Temple, những người đã giúp cô chiến đấu để có thêm một ngày được sống.
Washington đang theo học trường điều dưỡng thì được chẩn đoán mắc bệnh vào mùa đông năm ngoái. Do vị trí của khối u, trường hợp của Washington được xem là hiếm gặp và cần một đội ngũ đa chuyên khoa để điều trị ung thư hạch không Hodgkin. Sau bốn tháng hóa trị và làm siêu âm tim để theo dõi, cô vẫn hoàn thành chương trình học điều dưỡng. Vào tháng 6, cô đã ăn mừng chu kỳ hóa trị cuối cùng bằng cách rung chuông cùng các con.
“Tôi luôn muốn trở thành một y tá và giúp đỡ mọi người, và thật tình cờ, tôi lại ở phía bên kia của sự chăm sóc,” Washington chia sẻ. “Họ thực sự đã chăm sóc tôi như người nhà.”
Hiện Washington đã trở thành một y tá và cho biết trải nghiệm này đã cho cô một góc nhìn mới, vừa với tư cách là người chăm sóc, vừa là bệnh nhân. Theo 6abc Action News.


































