Sau vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk tại Utah Valley University, nhiều sinh viên tại Đại học Houston cho biết họ cảm thấy bất an, đặc biệt là khi tham gia các sự kiện ngoài trời lớn hoặc di chuyển vào ban đêm trên khuôn viên trường.
Jessica Williamson, 50 tuổi, một sinh viên công tác xã hội, chia sẻ rằng bà không dám ở lại trường sau khi trời tối và tránh các cuộc tụ tập đông người. Bà lo ngại về sự an toàn của bản thân và những người thuộc các nhóm thiểu số hoặc có quan điểm khác biệt về chính trị, tôn giáo.
Anna Monroe, một sinh viên khác, bày tỏ sự thất vọng khi trải nghiệm đại học bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi. Cô cho rằng việc sinh viên không cảm thấy an toàn ngay tại trường học là điều đáng báo động.
Trong khi Đại học Houston chưa từng đối mặt với các vụ bạo lực chính trị hay xả súng hàng loạt, các vụ việc gần đây như vụ tấn công tình dục trong bãi đậu xe vào tháng 2 đã làm dấy lên lo ngại về an ninh. Mặc dù nhà trường đã tăng cường lực lượng an ninh và các biện pháp phòng ngừa, nhiều sinh viên vẫn cảm thấy chưa đủ.
Các trường đại học khác tại Houston cũng có những biện pháp tương tự. Rice University đã gửi thông điệp lên án bạo lực và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tranh luận ý kiến một cách văn minh. Tuy nhiên, một số cuộc thăm dò gần đây cho thấy cảm nhận về an ninh tại các trường có sự khác biệt.
Đại diện Đại học Houston, Bryan Luhn, khẳng định an toàn của sinh viên, giảng viên và nhân viên là ưu tiên hàng đầu. Ông cho biết mọi sự kiện đều được xem xét cẩn thận bởi Cục Cảnh sát Đại học Houston để đảm bảo các biện pháp an ninh phù hợp.
Bên cạnh đó, việc thi hành các luật mới như Senate Bill 2972, còn gọi là “Đạo luật Bảo vệ Đại học”, nhằm hạn chế các hình thức biểu tình có thể gây ảnh hưởng đến an ninh chung, cũng đang gây ra nhiều tranh luận.
Nhiều sinh viên bày tỏ mong muốn có sự can thiệp mạnh mẽ hơn từ chính phủ về vấn đề kiểm soát súng đai, đồng thời kêu gọi các bạn cùng nhau lên tiếng để đòi hỏi một môi trường học tập an toàn hơn.
Theo Houston Press.