Sinh viên đại học bị giam giữ di trú làm nổi bật rủi ro bị trục xuất ngày càng tăng của Dreamers

Vụ việc một nữ sinh viên đại học 19 tuổi bị giam giữ bởi cơ quan di trú sau một lần bị cảnh sát dừng xe nhầm ở Georgia đã làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro ngày càng gia tăng mà những người trẻ tuổi vô quốc tịch được đưa đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ, thường được gọi là Dreamers, đang phải đối mặt dưới sự siết chặt nhập cư.

Ximena Arias-Cristobal, sinh ra ở Mexico và sống ở Georgia phần lớn cuộc đời, đã chia sẻ câu chuyện của mình với NBC News. Cô cho biết, việc bị cảnh sát thành phố Dalton dừng xe sai vào tháng trước đã khiến cô lọt vào tầm ngắm của cơ quan di trú và có nguy cơ bị trục xuất.

Arias-Cristobal sống ở Mỹ từ năm 4 tuổi và xem Georgia là nhà. Dù các cáo buộc liên quan đến giao thông sau đó đã bị hủy bỏ khi video từ camera hành trình cho thấy cảnh sát đã nhầm xe, cô vẫn phải trải qua hai ngày trong nhà tù quận và hai tuần rưỡi tại một trung tâm giam giữ di trú.

Trường hợp của Arias-Cristobal cho thấy thực trạng mà gần 2.5 triệu Dreamers trên khắp nước Mỹ đang phải đối mặt. Theo NBC News, dưới thời Tổng Thống Hoa Kỳ hiện tại Donald Trump, tốc độ trục xuất những người nhập cư không có tiền án tiền sự đang được đẩy mạnh, bất chấp lời hứa lúc tranh cử của ông là tập trung vào tội phạm bạo lực.

Cô Gaby Pacheco, chủ tịch TheDream.US, một tổ chức hỗ trợ Dreamers học đại học, nhấn mạnh: “Dreamers đang bị tấn công.” Cô cho biết Arias-Cristobal là một học sinh giỏi, vận động viên, và tích cực trong cộng đồng. Cô đã nhận được học bổng quốc gia từ TheDream.US để theo học ngành tài chính và kinh tế tại Dalton State Community College.

Hai tuần trước, Arias-Cristobal được thả sau khi đóng khoản tiền bảo lãnh tối thiểu theo luật là 1,500 đô la. Viên cảnh sát Dalton đã bắt giữ cô trong vụ dừng xe nhầm đã từ chức sau đó hai ngày.

Arias-Cristobal đang trong quá trình xin visa và được luật sư khuyên nên hạn chế ra ngoài để tránh ảnh hưởng đến hồ sơ. Cô chia sẻ cảm giác bị mắc kẹt: “Tôi không chỉ là người nhập cư. Tôi là con người. Tôi là một người Georgia và tôi là một người Mỹ không có giấy tờ.”

Theo cô Pacheco, Arias-Cristobal chỉ là một trong số gần 12,000 học giả của TheDream.US đã theo đuổi bằng đại học và đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, nhiều học giả và cựu sinh viên của TheDream.US đã bị bắt giữ, giam giữ, và thậm chí bị trục xuất.

Bà Pacheco kêu gọi: “Dreamers là một phần của cộng đồng Mỹ… Nếu chúng ta đồng ý rằng Dreamers đóng góp cho đất nước này, rằng họ thuộc về nơi đây, vậy điều gì ngăn cản chúng ta? Chúng ta cần sự bảo vệ pháp lý vĩnh viễn cho họ. Chúng ta cần một con đường dẫn đến tình trạng pháp lý thường trú cho họ.”

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số người Mỹ ủng hộ việc cấp tình trạng pháp lý thường trú và con đường nhập tịch cho Dreamers. Tổng Thống Hoa Kỳ hiện tại Donald Trump cũng từng bày tỏ mong muốn làm việc với lưỡng đảng để “làm điều gì đó cho Dreamers.”

Khi được hỏi về kế hoạch bảo vệ nhập cư cho Dreamers, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Abigail Jackson cho biết: “Ưu tiên hàng đầu của Chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ hiện tại Donald Trump là trục xuất những người nước ngoài phạm tội ra khỏi Hoa Kỳ, trong đó có rất nhiều người.” Bà Jackson nói thêm, Tổng Thống Hoa Kỳ hiện tại đang thực hiện lời hứa “Làm cho nước Mỹ an toàn trở lại, bảo vệ biên giới và loại bỏ những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội.”

Chương trình Trì hoãn Hành động dành cho Người đến Hoa Kỳ Thời thơ ấu (DACA) là một trong số ít biện pháp bảo vệ trục xuất cho những Dreamers đủ điều kiện. Tuy nhiên, chương trình này đã đóng cửa nhận đơn mới từ năm 2017 do các thách thức pháp lý bắt đầu trong nhiệm kỳ Tổng Thống Hoa Kỳ hiện tại đầu tiên, khiến ước tính 600,000 người như Arias-Cristobal không đủ điều kiện nộp đơn.

Arias-Cristobal bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể nộp đơn xin DACA. Cô cũng chia sẻ trải nghiệm đau lòng khi bị còng tay, còng eo và còng chân trong thời gian bị giam giữ, điều mà cô “sẽ không bao giờ quên” và đã để lại vết sẹo tình cảm và tinh thần.

Khi đấu tranh cho trường hợp của mình, Arias-Cristobal hy vọng “có một tương lai ở Hoa Kỳ” và “trở thành tiếng nói” cho những người không có giấy tờ, sinh viên và Dreamers khác.

Theo NBC News ngày 04/06/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú