Mahmoud Khalil, sinh viên Đại học Columbia, đã trở về khu vực New York vào Thứ Bảy sau hơn ba tháng bị giam giữ bởi ICE. Anh đã được một thẩm phán liên bang ra lệnh thả.
Khalil, 30 tuổi, bị bắt vào tháng Ba tại khu nhà ở của trường đại học ở New York. Vụ bắt giữ và giam giữ anh đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng.
Vợ của Khalil đã sinh con trai đầu lòng của họ vào tháng Tư khi anh vẫn còn bị giam giữ. Khalil phát biểu ngắn gọn với báo giới sau khi được thả ở Louisiana hôm Thứ Sáu, bày tỏ sự vui mừng khi được trở về New York và gặp gia đình.
“Mặc dù công lý đã được thực thi,” anh nói, “nhưng đã quá muộn. Đáng lẽ ra không nên mất đến ba tháng.”
Khalil cũng chỉ trích Tổng Thống Trump và chính quyền của ông vì đã chọn sai người để giam giữ. Anh nhấn mạnh rằng không ai nên bị giam giữ vì phản đối điều mà anh gọi là “hành động diệt chủng” và phản đối trường đại học Columbia.
Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa Tricia McLaughlin đã lên án lệnh của tòa án trả tự do cho Khalil và vị thẩm phán đã đưa ra phán quyết này. Bà cho rằng đây là một ví dụ về việc các thành viên của nhánh tư pháp đang “phá hoại an ninh quốc gia”.
Chính quyền Tổng Thống Trump biện minh cho việc giam giữ và trục xuất Khalil, một nhà hoạt động ủng hộ Palestine, với lý do sự hiện diện của anh ở Hoa Kỳ đe dọa an ninh quốc gia. Một cáo buộc khác chống lại Khalil là anh đã không khai báo chi tiết về lịch sử làm việc và tư cách thành viên trong các tổ chức khi nộp đơn xin thường trú.
Theo NBC News, các công tố viên đã dựa vào các báo cáo giật gân chưa được xác minh và các tuyên bố giai thoại, làm dấy lên nghi ngờ về tính xác thực của vụ việc. Chưa đầy 10 phút sau khi Khalil được thả, chính quyền Tổng Thống Trump đã đệ đơn kháng cáo.
Khalil đã giúp lãnh đạo các cuộc biểu tình của sinh viên về cuộc chiến ở Gaza và các cuộc đàm phán với các quan chức trường đại học tại Columbia vào năm ngoái. Các cuộc biểu tình tại trường Ivy League này đã thu hút sự chú ý của cả nước trong nhiều tuần và truyền cảm hứng cho các cuộc biểu tình tương tự tại các trường đại học trên khắp thế giới.
Khalil là người đầu tiên trong số một số học giả nước ngoài bị bắt giữ bởi các cơ quan di trú trong những tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng Thống Trump. Các trường hợp khác bao gồm sinh viên Đại học Tufts Rümeysa Öztürk và sinh viên Đại học Columbia Mohsen Mahdawi, cả hai đều đã được các thẩm phán liên bang ra lệnh thả.
Vụ việc của Khalil và những người khác đã làm dấy lên cuộc tranh luận về quyền tự do ngôn luận và quyền của người nhập cư tại Hoa Kỳ. Theo nguồn tin từ NBC News.