Mahmoud Khalil, sinh viên Đại học Columbia bị nhân viên di trú bắt giữ hồi tháng 3, lần đầu tiên lên tiếng phản hồi về những cáo buộc chống lại mình. Anh mô tả vụ bắt giữ đã gây ra những “tổn thương không thể hàn gắn” cho bản thân và gia đình.
Trong một tuyên bố đính kèm hồ sơ pháp lý mới nhất đệ trình tòa án liên bang hôm thứ Năm, hỗ trợ yêu cầu ra lệnh sơ bộ trong vụ kiện của anh, Khalil cho biết: “Tôi đã và đang phải chịu đựng hậu quả từ hành động của chính phủ đối với tôi.”
Khalil đặc biệt nhấn mạnh nỗi đau không được ở bên vợ trong phòng sinh con trai đầu lòng. Thay vì nắm tay vợ, anh phải “ngồi xổm trên sàn trung tâm giam giữ, thì thầm qua điện thoại rè khi cô ấy một mình vượt cạn.” Anh nghe tiếng vợ đau đớn và “cố gắng an ủi cô ấy trong khi 70 người đàn ông khác đang ngủ xung quanh.” Khi nghe tiếng con trai khóc chào đời lần đầu tiên, anh phải “úp mặt vào tay để không ai thấy mình khóc.”
Vợ anh, Tiến sĩ Noor Abdalla, đang mang thai tháng thứ tám khi Khalil bị bắt vào ngày 8 tháng 3 tại chung cư ở New York. Cô cho biết đã yêu cầu Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) cho phép anh có mặt lúc sinh con nhưng bị từ chối.
Khalil, người bị nhắm đến trục xuất sau khi giúp tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên trường Columbia, đang bị giam giữ tại một cơ sở ở vùng nông thôn Jena, Louisiana. Anh kịch liệt lên án Tòa Bạch Ốc và Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump về những cáo buộc “quá đáng và sai sự thật” nhằm vào mình.
Một phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết trong một tuyên bố rằng “được cấp visa hoặc thẻ xanh để sống và học tập tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là một đặc ân.” Tuyên bố nói thêm: “Khi bạn ủng hộ bạo lực, tôn vinh và hỗ trợ những kẻ khủng bố thích giết hại người Mỹ, quấy rối người Do Thái, chiếm đóng các tòa nhà và làm hư hại tài sản, đặc ân đó nên bị thu hồi, và bạn không nên ở đất nước này.”
DHS cho biết Khalil đã được cho phép thăm gia đình trước khi ra tòa và được đề nghị tự nguyện rời nước. Tuy nhiên, Khalil bày tỏ sự sỉ nhục và đau đớn khi thấy hình ảnh của mình được lan truyền rộng rãi từ cấp cao nhất của chính phủ Mỹ, kèm theo ngôn ngữ kích động, cáo buộc sai trái và sự hả hê về việc anh bị trục xuất. Anh khẳng định các cáo buộc này là sai sự thật và “mang tính phân biệt chủng tộc sâu sắc,” đồng thời cho biết vợ và gia đình cũng bị quấy rối.
Luật sư của Khalil nói rằng vụ bắt giữ đã làm tổn hại danh tiếng của anh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến ước mơ làm việc trong lĩnh vực ngoại giao và vận động nhân quyền quốc tế. Khalil cho biết anh đã nhận được lời mời làm cố vấn chính sách tại Oxfam International, nhưng lời mời này đã bị thu hồi. Anh tin rằng vụ việc, vụ bắt giữ và sự kỳ thị công khai sau đó đóng vai trò lớn trong quyết định này, vì những công việc như vậy rất phụ thuộc vào danh tiếng.
Trong một tuyên bố riêng, vợ Khalil bày tỏ sự lo sợ cho sự an toàn của gia đình. Cô nói rằng vụ việc ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống của họ, và cảm giác bị kỳ thị Hồi giáo (Islamophobia) mà cô vốn phải trải qua đã trở nên tồi tệ hơn sau vụ giam giữ và vụ kiện của chồng. Cô lo ngại sự nghiệp, cuộc sống ổn định và tương lai của con trai họ sẽ mãi bị ảnh hưởng bởi những cáo buộc sai lầm này, theo tin từ NBC News.