Sinh viên Columbia bàng hoàng kể lại cảnh thư viện bị chiếm đóng bởi nhóm biểu tình đeo mặt nạ, hô vang khẩu hiệu ủng hộ Hamas

Căng thẳng lại bùng phát tại Đại học Columbia hôm thứ Tư vừa qua (ngày 7/5/2025) khi một nhóm người biểu tình đeo mặt nạ xông vào thư viện chính của trường, làm dấy lên các cuộc biểu tình phản đối Israel và gây ra đụng độ với sinh viên cùng lực lượng an ninh.

Nữ sinh viên Columbia, Eden Yadegar, kể lại cảnh tượng đáng sợ khi hàng chục người biểu tình tràn vào thư viện Butler, nơi cô đang ôn thi cuối kỳ. “Không chỉ gây sốc và đáng sợ, hành động này còn làm gián đoạn một trong những chức năng cơ bản nhất của trường đại học,” Yadegar chia sẻ trên chương trình “Fox & Friends” hôm thứ Năm.

Theo Yadegar, những người biểu tình, nhiều người đeo mặt nạ, hô vang các khẩu hiệu như “Cách mạng Intifada” và “Từ sông ra biển”, cụm từ thường được hiểu là kêu gọi xóa sổ Israel.

Cô cho biết, khi nhân viên an ninh yêu cầu những người biểu tình xuất trình thẻ sinh viên để rời khỏi tòa nhà, một số người đã lớn tiếng nói rằng họ đang bị “bắt làm con tin”. Yadegar thấy điều này thật nực cười và khó tin, bởi họ đang chế giễu hoàn cảnh của 59 con tin thật sự đang bị giam giữ bởi chính nhóm khủng bố Hamas mà họ đang ca ngợi.

Cuối cùng, ban lãnh đạo trường đã phải gọi Sở Cảnh sát New York (NYPD). Hơn 80 người biểu tình đã bị bắt giữ.

Các video từ hiện trường cho thấy cảnh xô xát, và có báo cáo về một số người bị thương nhẹ. Hình ảnh từ bên trong thư viện cũng cho thấy các khẩu hiệu như “Free Gaza” bị vẽ bậy lên tường và đồ đạc.

Sam Nahins, một sinh viên cao học Columbia và cựu binh Không quân Mỹ, cũng có mặt trong thư viện lúc vụ việc xảy ra. Anh cho biết bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhận ra một số cá nhân từng bị đình chỉ học trong các cuộc biểu tình trước đó.

Nahins, người từng phục vụ ở Afghanistan, Pakistan, Syria, Iraq và Yemen, khẳng định hành vi của những người biểu tình không phải là đấu tranh cho tự do chính đáng. “Những người biểu tình này không phải là chiến sĩ tự do,” anh nói trên chương trình “America’s Newsroom”. “Những gì họ đang làm là đe dọa một nhóm sinh viên cụ thể. Điều đó nguy hiểm, và thế là quá đủ rồi.”

Trước vụ việc, Thượng nghị sĩ Marco Rubio cho biết chính phủ đang xem xét tình trạng nhập cư của những người liên quan. “Chúng tôi đang xem xét tình trạng visa của những kẻ xâm nhập và phá hoại đã chiếm thư viện Đại học Columbia,” Rubio viết trên X. “Những kẻ côn đồ ủng hộ Hamas không còn được chào đón ở đất nước vĩ đại của chúng ta.” (Trước đây, chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ Donald Trump cũng từng thu hồi visa của hàng nghìn sinh viên nước ngoài có hồ sơ phạm tội nghiêm trọng).

Những người biểu tình được cho là đang thể hiện sự ủng hộ đối với Mahmoud Khalil, người bị cáo buộc là kẻ cầm đầu các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trước đây tại Columbia, và các sinh viên bị đình chỉ khác.

Quyền Hiệu trưởng trường, Claire Shipman, đã lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực này. Bà tuyên bố rõ ràng: “Columbia kiên quyết bác bỏ chủ nghĩa bài Do Thái và mọi hình thức quấy rối, phân biệt đối xử khác. Và chúng tôi chắc chắn không chấp nhận việc một nhóm sinh viên—và chúng tôi chưa rõ có người bên ngoài tham gia hay không—đóng cửa một thư viện vào giữa tuần trước kỳ thi cuối kỳ, buộc 900 sinh viên phải rời khỏi chỗ học, nhiều người bỏ lại đồ đạc.”

Theo Fox News đưa tin ngày 9/5/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú