Thuyền trưởng Sig Hansen của chương trình truyền hình thực tế ăn khách “Deadliest Catch” (Tạm dịch: Mùa Vụ Chết Chóc Nhất) vừa chia sẻ rằng ở tuổi 59, ông bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc nghỉ hưu. Lý do chính là nỗi sợ về rủi ro nghề nghiệp và sự quan tâm ngày càng lớn dành cho gia đình.
Hansen, một ngư dân kỳ cựu với nhiều thập kỷ chinh chiến trên biển Bering khắc nghiệt, thừa nhận rằng việc chứng kiến những đồng nghiệp ra đi và những trải nghiệm cận kề cái chết đã làm thay đổi quan điểm của ông về cuộc sống. “Tôi đã mất quá nhiều người, và mỗi lần ra khơi, nỗi sợ lại càng lớn hơn,” ông chia sẻ với People. “Tôi không còn suy nghĩ như trước kia, coi mọi thứ chỉ là thử thách nữa.”
Bên cạnh nỗi sợ mất mát, Sig Hansen cũng bày tỏ mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho vợ và gia đình. Sau bao nhiêu năm bà đã hy sinh và chờ đợi, ông cảm thấy đã đến lúc phải bù đắp cho bà. Hiện tại, ông có thêm bốn đứa cháu, điều này càng khiến ông trân trọng những khoảnh khắc gia đình.
Mặc dù vậy, Sig Hansen khẳng định ông chưa hoàn toàn từ bỏ nghề. Ông vẫn sẽ tiếp tục làm thuyền trưởng trên con tàu Northwestern, nhưng việc nghỉ hưu là điều không thể tránh khỏi. Theo tin từ Fox News ngày 2 tháng 8 năm 2025, trong mùa 21 của “Deadliest Catch”, Hansen và thuyền trưởng Johnathan Hillstrand đã cùng nhau tìm kiếm cua hoàng đế khổng lồ ở Adak Island, nhưng chuyến đi đã gặp không ít hiểm nguy với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sự cố máy móc.