Huyền thoại NBA LeBron James đã không kìm được nước mắt khi xem một video tưởng niệm được chiếu trong trận đấu giữa Los Angeles Lakers và Cleveland Cavaliers vừa qua. Đây có thể là lần cuối cùng James, 41 tuổi, trở về quê nhà và thi đấu cho đội bóng cũ của mình, trong bối cảnh nhiều đồn đoán về việc anh sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải.
Trong giờ nghỉ giữa hiệp một tại Rocket Arena, đội Cavaliers đã trình chiếu những khoảnh khắc đáng nhớ của James, đặc biệt là trận đấu thứ năm của vòng chung kết miền Đông năm 2007, nơi anh ghi tới 48 điểm để giành chiến thắng sau hai hiệp phụ. James đã phải lấy tay che mặt và lau nước mắt khi xem video.
“Tôi chỉ đang cố gắng tận hưởng mọi khoảnh khắc, không để điều gì trôi qua một cách vô nghĩa,” James chia sẻ. Anh cho biết mình “chưa đưa ra quyết định nào về tương lai” nhưng “rất có thể đây là mùa giải cuối cùng”.
James nói rằng anh đang “tập trung vào hiện tại” hơn là những chuyến thăm Cleveland trước đây và rằng sự kiện này “thực sự đã chạm đến tôi một chút”.
Trong 12 lần trước đó đến làm khách tại Cleveland với đội Lakers và Miami Heat, James có 9 trận thắng và 3 trận thua, và chưa bao giờ ghi dưới 21 điểm. Tuy nhiên, ở trận đấu này, anh chỉ ghi được 11 điểm trong thất bại 129-99 của Lakers.
Theo BBC Sport, James hiện là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất lịch sử NBA và đã có 28 lần ra sân cho Lakers mùa này. Anh đã ký hợp đồng gia hạn một năm vào tháng 6 năm ngoái.
Dù bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải vì chứng đau thần kinh tọa, James đã trở thành cầu thủ đầu tiên thi đấu 23 mùa giải NBA khi anh trở lại vào tháng 11.


























