Một siêu du thuyền sang trọng trị giá 300 triệu USD, được cho là thuộc sở hữu của CEO Meta Mark Zuckerberg, đã gây chú ý khi cập bến Hồ Union ở Seattle. Sự xuất hiện của con tàu diễn ra cùng thời điểm Meta thông báo sa thải gần 1.400 nhân viên tại khu vực này, chiếm khoảng 20% lực lượng lao động của hãng tại Washington.
Con tàu dài 387 foot, có tên Launchpad, đã đi qua Ballard Locks và neo đậu tại Seattle vào thứ Ba. Mặc dù sự hiện diện của nó làm dấy lên đồn đoán về việc CEO Mark Zuckerberg có mặt tại thành phố hay không, các nguồn tin cho rằng ông không có trên tàu. Thông thường, những siêu du thuyền cỡ này hay di chuyển giữa các cảng trên thế giới để bảo dưỡng, luân chuyển thủy thủ đoàn hoặc chuẩn bị cho các chuyến đi sắp tới. Hồ Union là một trung tâm nổi tiếng về dịch vụ tàu biển cao cấp.
Tuy nhiên, sự trùng hợp về thời điểm con tàu xuất hiện, ngay giữa tâm điểm ngành công nghệ, đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng địa phương. Theo dữ liệu WARN và các bản ghi nhớ nội bộ của Meta, công ty đang cắt giảm 1.395 việc làm tại khu vực Tây Washington, trải dài trên nhiều bộ phận bao gồm kỹ sư phần mềm, phần cứng, nhà khoa học dữ liệu, nhà văn kỹ thuật và đội ngũ tiếp thị. Các đợt cắt giảm này là một phần nỗ lực tái cấu trúc nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động và cân bằng chi phí đầu tư công nghệ mới, đặc biệt là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo báo cáo từ GeekWire, Meta đang có kế hoạch chi 145 tỷ USD cho chi tiêu vốn trong năm nay, chủ yếu dành cho cơ sở hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu và phần cứng. Trong khi Meta dồn nguồn lực cho AI, hàng trăm cư dân Seattle phải đối mặt với việc mất sinh kế. Việc con tàu của CEO Zuckerberg hiện diện tại Seattle được xem như một biểu tượng rõ nét về sự giàu có của ông, ngay cả khi ông không có mặt trực tiếp.
Thông tin trong bài được tổng hợp từ Geekwire, Bloomberg và báo cáo của FOX 13 Seattle.



