Chiếc siêu du thuyền sang trọng mang tên Bayesian, quốc tịch Anh, đã nổi lên lần đầu tiên ngoài khơi Sicily, Italy, vào thứ Sáu (20/6/2025) kể từ khi bị chìm vào tháng 8 năm ngoái. Vụ tai nạn thương tâm này đã khiến 7 người thiệt mạng, bao gồm cả ông Mike Lynch, một ông trùm công nghệ người Anh, và con gái ông. 15 người khác trên du thuyền đã sống sót.
Theo tin từ ABC News, chiếc du thuyền dài 56 mét (184 foot) này đã được từ từ nâng lên từ độ sâu 50 mét (165 foot) trong ba ngày qua bởi một sà lan cần cẩu nổi. Việc nâng chiếc du thuyền lên mặt nước là bước chuẩn bị để kéo nó vào bờ, phục vụ công tác điều tra.
Đại diện của TMC Maritime, công ty chịu trách nhiệm trục vớt, cho biết phần trên của khu vực hành khách, nơi mọi người ngồi khi du thuyền hoạt động, là phần đầu tiên lộ diện trên mặt nước.
Du thuyền Bayesian đã bị chìm vào ngày 19 tháng 8 năm 2024 gần Porticello, ngoại ô Palermo, trong một trận mưa giông dữ dội. Báo cáo sơ bộ của các nhà điều tra Anh cho biết du thuyền bị lật do “gió cực mạnh”. Tốc độ gió được ghi nhận lúc đó vượt quá 70 hải lý/giờ (khoảng 81 mph) và đã “dữ dội” làm lật nghiêng du thuyền tới góc 90 độ chỉ trong vòng chưa đầy 15 giây.
Chính quyền Italy đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự toàn diện về vụ việc này. Khi nổi lên, chiếc Bayesian không còn cột buồm cao 72 mét (236 foot), vì nó đã bị cắt bỏ và để lại dưới đáy biển để trục vớt sau. Việc cắt bỏ cột buồm là cần thiết để đưa thân du thuyền về vị trí gần thẳng đứng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng lên.