Một sĩ quan Lục quân về hưu, từng làm việc cho Không quân với vai trò dân sự, đã nhận tội âm mưu chuyển giao thông tin mật về cuộc chiến của Nga tại Ukraine thông qua một nền tảng hẹn hò trực tuyến của nước ngoài. David Slater, 64 tuổi, người có quyền truy cập thông tin tuyệt mật trong quá trình làm việc tại Bộ Chỉ huy Chiến lược Hoa Kỳ ở Căn cứ Không quân Offutt, Nebraska, đã nhận một tội danh duy nhất trước thẩm phán sơ thẩm liên bang tại Omaha vào thứ Năm.
Theo thỏa thuận nhận tội, Slater thừa nhận đã âm mưu truyền thông tin mật mà ông thu thập được từ các cuộc họp giao ban về cuộc chiến Nga-Ukraine cho một người đồng phạm không xác định danh tính, người này tự nhận là một phụ nữ sống ở Ukraine. Thông tin được phân loại ở mức mật, liên quan đến các mục tiêu quân sự và năng lực quân sự của Nga.
Slater, người giải ngũ khỏi Lục quân với cấp bậc Trung tá vào năm 2020, đã làm việc tại một khu vực được bảo mật tại căn cứ từ khoảng tháng 8 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Ông đã tham dự các cuộc họp giao ban về cuộc chiến Nga-Ukraine, trong đó thông tin được phân loại lên đến mức tuyệt mật.
Trong bản bào chữa, công tố viên cho biết Slater đã thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ thông tin quốc phòng, khi cố tình chia sẻ nó với một nhân vật trực tuyến không rõ danh tính, bất chấp nhiều năm kinh nghiệm quân sự lẽ ra phải khiến ông cảnh giác với động cơ của người đó.
Theo các tài liệu của tòa án, người đồng phạm này thường xuyên yêu cầu Slater cung cấp thông tin mật. Có những tin nhắn mà người này gọi Slater là “người đưa tin bí mật yêu quý của tôi!” và kết thúc bằng câu “Anh là mật vụ của em. Yêu anh.”
Slater vẫn được tại ngoại trong khi chờ tuyên án vào ngày 8 tháng 10. Các công tố viên và luật sư bào chữa đã đồng ý rằng ông nên nhận mức án từ 5 năm 10 tháng đến 7 năm 3 tháng tù giam. Tội danh này có mức án tối đa theo luật định là 10 năm tù.
(Theo Associated Press)