Sĩ quan Cảnh Sát Giao Thông Philadelphia, ông Andy Chan, vừa qua đời sáu năm sau khi bị một chiếc xe tông trúng trong lúc thi hành nhiệm vụ.
Hội Đồng Cảnh Sát Philadelphia (Fraternal Order of Police Lodge 5) đã loan báo tin buồn vào Thứ Ba, ngày 2 tháng 12 năm 2025. Tổ chức này chia sẻ: “Sự mất mát của ông được tất cả những người biết ông cảm nhận sâu sắc. Chúng tôi mong quý vị cầu nguyện cho vợ, con cái, người thân, bạn bè, cùng các anh chị em của ông trong Sở Cảnh Sát trong thời điểm khó khăn này. Andy đã ra đi như một người hùng, và chúng ta sẽ luôn ghi nhớ cũng như vinh danh sự hy sinh của ông.”
Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 3 tháng 1 năm 2019, khi Sĩ quan Chan đang lái mô tô tuần tra và bị một chiếc xe minivan đụng tại khu phố Holmesburg của Philadelphia. Người lái xe, một cụ ông 79 tuổi, đã ở lại hiện trường và cơ quan điều tra tin rằng đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Khi đó, ông Chan, 48 tuổi, bị thương rất nặng và phải phẫu thuật khẩn cấp.
Mặc dù đội mũ bảo hiểm, ông Chan vẫn bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, khiến ông phải hôn mê trong nhiều tháng. Ông Chan, người gia nhập lực lượng cảnh sát vào giữa thập niên 1990, là một nhân vật được yêu mến trong Sở Cảnh Sát Philadelphia. Vụ việc của ông đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ lớn từ các đồng nghiệp và giới lãnh đạo ngành cảnh sát.
Sau khi tỉnh lại từ hôn mê, gia đình ông đã hy vọng ông sẽ hồi phục hoàn toàn. Trong những năm qua, nhiều sự kiện gây quỹ đã được tổ chức để giúp trang trải chi phí y tế cho gia đình ông Chan, bao gồm các buổi tiệc đường phố hàng năm vào dịp lễ, theo tin từ NBC News Philadelphia.
Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh năm 2017, Sĩ quan Chan từng chia sẻ rằng ông muốn trở thành cảnh sát từ khi còn nhỏ, sau khi gặp gỡ các cảnh sát đến nhà hàng của cha mẹ ông ở khu phố Tàu của Philadelphia. Ông nói: “Đó là điều tuyệt vời nhất. Bạn được ra ngoài cộng đồng, được ở bên mọi người mỗi ngày… Thật hạnh phúc khi bạn giúp đỡ những người xa lạ. Và họ nhìn bạn với nụ cười. Đó là điều tuyệt vời nhất khi làm một sĩ quan cảnh sát.”
Sĩ quan Chan ra đi để lại vợ và ba người con.








































