Sau khi biểu tượng nhạc rock Ozzy Osbourne qua đời, vợ ông, bà Sharon Osbourne, đã xúc động chia sẻ về những lời chia buồn và lòng tốt bất ngờ mà gia đình nhận được. Trong một tập podcast mới đây của chương trình “The Osbournes Podcast”, bà Sharon, cùng hai con Kelly và Jack Osbourne, đã nhắc đến một cuộc gọi đầy ý nghĩa từ Tổng Thống Donald Trump.
Tổng Thống Donald Trump đã để lại tin nhắn thoại cho bà Sharon, trong đó ông bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc: “Chào Sharon, Donald Trump đây và tôi chỉ muốn chúc cô cùng gia đình những điều tốt đẹp nhất… Ozzy thật phi thường, một người đàn ông tuyệt vời.” Ông cũng nhấn mạnh rằng Ozzy “độc đáo và tài năng về mọi mặt.”
Bà Sharon, xúc động đến rơi lệ, chia sẻ rằng Tổng Thống Donald Trump không hề phải gọi điện, và cử chỉ đó thật sự rất tử tế. Bà cho biết, dù có những khác biệt về chính trị, Tổng Thống Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump luôn đối xử với bà và Ozzy bằng sự chân thành và tôn trọng. “Ông ấy luôn hỏi thăm các con, khen ngợi Kelly và Jack. Ông ấy chỉ là một người đàn ông tuyệt vời để trò chuyện và luôn đối xử với tôi bằng sự tôn trọng,” bà Sharon nói thêm, khẳng định sự khen ngợi này mang tính cá nhân chứ không phải chính trị.
Bên cạnh đó, gia đình Osbourne còn nhận được một lá thư “đáng yêu” từ Vua Charles III. Bà Sharon bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhà Vua, tiết lộ rằng ông không chỉ gửi lời chia buồn sau khi Ozzy qua đời mà còn từng quan tâm đến sức khỏe của Ozzy trong quá khứ, như khi ông bị tai nạn xe máy. Bà cho biết, lá thư này đã được chuyển tận tay, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Hoàng gia Anh.
Huyền thoại nhạc rock Ozzy Osbourne qua đời vào ngày 22 tháng 7, hưởng thọ 76 tuổi. Nguyên nhân được xác định là ngừng tim, nhồi máu cơ tim cấp tính, bệnh động mạch vành và bệnh Parkinson. Tin tức này được Fox News đăng tải vào ngày 12 tháng 11 năm 2025.































