Người hâm mộ WWE vẫn còn tiếc nuối sau khi John Cena, người luôn rao giảng ‘Đừng bao giờ bỏ cuộc’, đã phải chịu thua trong trận đấu cuối cùng của mình.
Cena, 48 tuổi, đã đối đầu với Gunther tại sự kiện ‘Saturday Night’s Main Event’ vào đầu tháng này. Đây là trận đấu cuối cùng của anh sau khi anh thông báo về việc giải nghệ vào mùa hè năm 2024.
Cena đã bị đánh bại, và Giám đốc Nội dung của WWE đã bị la ó khi bước ra để chúc mừng Cena về sự nghiệp huyền thoại của anh. Anh cũng bị la ó với những lời lẽ chỉ trích về quyết định để Cena thua trận.
Tuy nhiên, đô vật Seth Rollins cho biết Cena không có vấn đề gì với quyết định này, đặc biệt là khi những huyền thoại thường thua trong trận đấu cuối cùng để ‘chuyền’ lại vinh quang. Rollins nói rằng Cena hiểu rằng điều quan trọng là những gì sẽ đến sau này, và anh ấy đã chuẩn bị cho tương lai.
Trận đấu cuối cùng của Cena nằm trong chuyến lưu diễn chia tay được phát trực tiếp trên Netflix, sau khi WWE và dịch vụ phát trực tuyến này đạt được thỏa thuận phát sóng ‘Monday Night Raw’ vào tháng 1 năm nay.
Rollins, một người hâm mộ Chicago Bears, sẽ đảm nhận vai trò bình luận viên trong trận đấu Detroit Lions-Minnesota Vikings vào ngày Giáng sinh trên Netflix.
Theo tin từ Fox News, việc Cena ‘từ giã’ sự nghiệp khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng là một dấu ấn khó quên trong lịch sử WWE. Rollins cũng cho rằng sẽ rất khó để tìm được một tài năng hàng đầu nào có thể làm được như Cena.








































