RICHMOND, Texas – Một gia đình ở Richmond đang phải đối mặt với cảnh mất nhà cửa sau khi căn hộ của họ bị sét đánh trúng, gây ra hỏa hoạn và thiêu rụi mọi thứ vào Chủ nhật vừa qua. Vụ việc xảy ra tại một khu chung cư nằm trên đường FM 1093, gần đường Gaston.
Godtrace Ngoh, một thành viên trong gia đình, kể lại: “Lúc đó trời mưa khá lớn, nhưng chúng tôi không ngờ rằng sẽ có hỏa hoạn.” Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều Chủ nhật. Godtrace, Tracewill và Willtrace Ngoh đang ở nhà khi sét đánh, còn mẹ của họ, Wartrace Nbaku, đang đi làm.
Bà Nbaku nghẹn ngào: “Tôi có rất nhiều kỷ niệm ở đó. Tôi là người thích lưu giữ mọi thứ. Giờ đây, tôi không thể lấy lại bất kỳ giấy tờ, hình ảnh nào.” Bà cho biết đã bảo các con lấy những vật dụng cần thiết như hộ chiếu và sơ tán. Tuy nhiên, gia đình Ngoh vẫn ước rằng họ đã mang theo một số thứ quan trọng khác.
Godtrace nói: “Tôi ước mình đã lấy ví. Trong đó có giấy tờ tùy thân và mọi thứ.”
Sở Cứu hỏa Fulshear Simonton cho biết, đám cháy đã phá hủy bốn căn hộ ở tầng trên cùng và gây ra thiệt hại do nước ở tầng một và tầng hai. Một phát ngôn viên của sở cũng cho biết, các vụ sét đánh đã trở nên phổ biến hơn trong 5 năm qua và các nhân viên cứu hỏa của họ đã phản ứng với hai vụ sét đánh nhà khác trong cùng ngày.
Bà Mbaku cho biết đã nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm và đang tìm hiểu các bước tiếp theo. Tuy nhiên, bà rất biết ơn vì không ai bị thương. “Đừng để các con nhìn nhận đây là tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra, mà hãy học hỏi từ nó”, bà Mbaku chia sẻ.
Hiện tại, gia đình đang ở nhà một người bạn. Bà Mbaku bày tỏ lòng biết ơn đối với cộng đồng đã giúp đỡ gia đình. “Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người”, bà nói.
Theo tin từ KPRC 2, nếu quý vị muốn giúp đỡ gia đình Ngoh, có thể truy cập vào trang GoFundMe.