Vince Gilligan, người đứng sau thành công của Breaking Bad, đã trở lại màn ảnh nhỏ với một loạt phim mới đầy hứa hẹn, mang tên “Pluribus”, chính thức ra mắt trên Apple TV hôm nay.
“Pluribus” là một bộ phim chính kịch khoa học viễn tưởng quy tụ dàn diễn viên gồm Rhea Seehorn trong vai người phụ nữ bất hạnh nhất thế giới, người được giao nhiệm vụ cứu thế giới khỏi sự hạnh phúc thái quá.
Theo các thông tin được giữ kín, Seehorn thủ vai Carol, một tiểu thuyết gia lãng mạn. Carol là người duy nhất không tìm thấy hạnh phúc trên hành tinh khi dường như một loại dịch bệnh đã biến đổi toàn bộ dân số thành một khối óc hạnh phúc chung. Ngay cả Tổng Thống cũng đích thân gọi điện để thuyết phục cô gia nhập.
Tuy nhiên, “hạnh phúc không ngừng nghỉ” lại dẫn đến những hậu quả tồi tệ cho thế giới. Carol đã quyết định chống lại xu hướng này.
Phần lớn bộ phim lấy bối cảnh tại Albuquerque, nơi những người hâm mộ Gilligan có thể nhận ra những khung cảnh quen thuộc từ các tác phẩm trước như Breaking Bad và Better Call Saul. Mặc dù có chung nữ diễn viên chính và bối cảnh, “Pluribus” hoàn toàn độc lập và không thuộc vũ trụ Breaking Bad.
Trong “Pluribus”, Seehorn là ngôi sao chính, xuất hiện trong hầu hết các cảnh quay và gánh vác cả yếu tố hài kịch lẫn kịch tính của bộ phim. Dàn diễn viên phụ bao gồm Carlos Manuel Vesga, Karolina Wydra và Miriam Shor.
Với dự án này, Gilligan đã rời xa những câu chuyện tội phạm để trở về với cội nguồn khoa học viễn tưởng của mình, sau thời gian dài làm việc cho The X-Files. Theo tin từ trang 9to5Mac, “Pluribus” đã nhận được những đánh giá tích cực ban đầu từ giới phê bình.
Loạt phim bắt đầu với hai tập đầu tiên và sẽ phát sóng mỗi thứ Sáu hàng tuần, với tập cuối cùng vào ngày 26 tháng 12. Apple TV đã đặt hàng hai mùa cho series này với ngân sách sản xuất được cho là khoảng 15 triệu đô la mỗi tập.






















