Cư dân vùng Seattle đã tận hưởng một ngày mùa đông ấm áp bất thường vào ngày 31 tháng 1 năm 2026, với nhiệt độ dự kiến sẽ đạt mức gần 60 độ Fahrenheit. Mức nhiệt 59 độ tại Sân bay Quốc tế Seattle-Tacoma chỉ còn thiếu chút nữa là chạm đến kỷ lục 61 độ được ghi nhận vào năm 1960. Điều này trái ngược hoàn toàn với ngày 31 tháng 1 năm 1950, khi Seattle trải qua ngày duy nhất trong lịch sử có nhiệt độ ghi nhận là 0 độ Fahrenheit, kèm theo một đợt lạnh giá khắc nghiệt.
Trong khi các thế hệ trước đây phải đối mặt với cái lạnh kỷ lục 76 năm về trước, thì ngày nay, người dân miền Tây Washington lại được hưởng một ngày ấm áp, giống như mùa xuân. Tin từ FOX 13 cho biết, Seattle hiện chưa có tuyết rơi trong mùa đông 2025-2026, gây khó khăn cho các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết của Washington. Tuy nhiên, vào năm 1950, các trận bão tuyết đã phủ trắng đường phố và mái nhà.
Theo lưu trữ của Bảo tàng Lịch sử và Công nghiệp (MOHAI), vào ngày 13 tháng 1 năm 1950, Seattle đã hứng chịu 10 inch tuyết rơi chỉ trong một ngày, và hơn 20 inch tại sân bay. Hai tuần sau đó, thành phố đã ghi nhận ngày lạnh nhất với nhiệt độ 0 độ, và vẫn còn tuyết đọng khắp nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm đó là 20 độ, sau đó giảm xuống còn 1 độ vào sáng ngày 1 tháng 2, mức nhiệt lạnh thứ hai từng được ghi nhận.
Vào năm 1950, các khu vực như Green Lake và Gig Harbor đã bị đóng băng, thậm chí Puget Sound cũng xuất hiện băng giá. Những mức nhiệt độ dưới 10 độ F hiếm khi xảy ra ở khu vực Seattle. Lần gần nhất là vào năm 1989, khi Seattle đạt mức 7 độ F.


































