Thay vì tổ chức tiệc nướng và xem pháo hoa vào ngày Quốc khánh 4 tháng 7, ít nhất 100 người biểu tình đã xuống đường ở khu Capitol Hill, Seattle để phản đối Tổng Thống Donald Trump. Theo tin từ tờ Seattle Times, tổ chức phi lợi nhuận Capitol Hill Pride, tập trung vào các vấn đề LGBTQ+, đã tổ chức cuộc tuần hành và mít tinh “Free America 4th of July March & Rally” tại Seattle Central College vào chiều thứ Sáu.
Cuộc biểu tình diễn ra sau nhiều tuần biểu tình trên khắp Hoa Kỳ, khi chính quyền Trump tăng cường các cuộc truy quét của Sở Di Trú (ICE), cắt giảm chi tiêu cho các chương trình viện trợ công cộng và cắt tài trợ cho nhiều cơ quan chính phủ. Ban tổ chức cho biết: “Vào ngày 4 tháng 7, cộng đồng sẽ cùng nhau đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, bình đẳng, vấn đề di dân và quyền của cộng đồng LGBTQAI+ và chống lại sự lạm quyền của ICE. Chúng tôi tuần hành trong hòa bình và hành động bằng sức mạnh”.
Trong khi nhóm Dance 4 Democracy dẫn đầu đám đông nhảy theo bài “Fight the Power” của Public Enemy, những người khác đứng dọc vỉa hè trước trường đại học với các biểu ngữ chỉ trích Tổng Thống Trump. Một biểu ngữ viết: “Trump đang giết chúng ta”.
Griselda Morales, 33 tuổi, đến từ Burien, đã đưa con trai Uriel Alvarado, 12 tuổi và con gái Jolette Alvarado, 7 tuổi, đến biểu tình vì cô cảm thấy chính quyền Trump đang cố gắng đàn áp các quyền tự do. “Điều quan trọng là (các con tôi) thấy rằng bên ngoài những niềm vui, pháo hoa và mọi thứ, có những điều quan trọng khác đang diễn ra xung quanh chúng ta, có ảnh hưởng đến chúng,” Morales nói.
Đứng cạnh anh trai, Jolette mặc váy tutu đỏ và cầm một tấm biển gần bằng người có dòng chữ “Bạn không bao giờ là quá nhỏ để tạo ra sự khác biệt lớn”. Uriel cầm một tấm biển có nội dung: “Không ai là bất hợp pháp trên vùng đất bị đánh cắp”. Jolette nói với một nụ cười tươi: “Cháu nghĩ rằng chúng ta cần đấu tranh cho quyền của mình và cũng biết rằng chúng ta đủ mạnh để làm điều đó”.
David và Susan Huntley, đến từ Seattle, đã đến biểu tình như một sự thay thế cho các lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 truyền thống. Susan Huntley, 73 tuổi, nói: “Tôi đang tìm một việc gì đó để làm để thể hiện cảm xúc của chúng tôi về đất nước này ngay bây giờ. Và tôi không cảm thấy muốn ăn mừng ngày lễ này, vì vậy tôi muốn ở bên những người có cùng cảm xúc như chúng tôi”. Cả hai vợ chồng Huntley đều cho rằng sự lãnh đạo của Tổng Thống Trump là lý do cho sự vỡ mộng của họ.
David Huntley, 73 tuổi, nói: “Đối với tôi, ngày này giống một ngày đáng xấu hổ hơn là một ngày kỷ niệm. Tôi xấu hổ vì là người Mỹ”. Tại Cal Anderson Park, những người khác tập trung cho một buổi hòa nhạc “anti-fasc(ism) bash” (chống phát xít) tại công viên trượt ván. Mọi người hòa mình vào âm nhạc metal trên bãi cỏ gần đó, trong khi những người khác nhảy múa cuồng nhiệt.
Malayna Pugmire, 18 tuổi, đến từ Maple Valley, đến để thưởng thức buổi hòa nhạc và không ăn mừng ngày lễ. Pugmire nói khi âm nhạc vang lên phía sau cô: “Tôi chỉ không đồng ý với những gì đang xảy ra ngay bây giờ. Tôi không thực sự cảm thấy chúng ta được tự do vào lúc này, vì vậy tôi không biết, không có nhiều điều để ăn mừng”.
Theo thông tin từ Seattle Times.