Người phát ngôn của ông Sean “Diddy” Combs cho biết, ông trùm âm nhạc này đang tham gia một chương trình cai nghiện ma túy tại nhà tù, một động thái có thể giúp giảm án tới một năm.
Theo ông Juda Engelmayer, đại diện của Diddy, người sáng lập hãng Bad Boy Entertainment đang cam kết cai nghiện, tập trung vào việc chữa lành và muốn làm gương cho người khác. Ông Engelmayer nói: “Ông Combs là một người tham gia tích cực vào Chương trình Lạm dụng Ma túy Nội trú (RDAP) và đã thực hiện nghiêm túc quá trình phục hồi từ đầu. Ông ấy hoàn toàn tận tâm với công việc, tập trung vào sự phát triển và cam kết thay đổi tích cực.”
Hồ sơ giam giữ liên bang cho thấy Diddy dự kiến được trả tự do vào tháng 5 năm 2028. Việc hoàn thành chương trình cai nghiện có thể đồng nghĩa với việc ông được phóng thích sớm hơn, mặc dù vẫn phải đối mặt với 5 năm quản thúc, xét nghiệm ma túy và các buổi tư vấn sức khỏe tâm thần theo quy định của bản án mà ông đang kháng cáo.
Các công tố viên trước đó đã đề nghị mức án hơn 11 năm. Ông trùm âm nhạc tai tiếng này đã bị kết án 50 tháng tù vào ngày 3 tháng 10, sau khi bị kết tội hai tội danh buôn người để mại dâm. Ông được ghi nhận 14 tháng đã thụ án trước khi tuyên án.
Ông Engelmayer cho biết Diddy đã đến Trại Cải huấn Liên bang Fort Dix, một nhà tù liên bang an ninh thấp ở New Jersey, vào ngày 30 tháng 10. Ông đã được chấp nhận vào chương trình và đang làm việc tại thư viện nhà nguyện ở đó. “Ông ấy làm việc tại thư viện nhà nguyện, nơi ông mô tả môi trường là ấm áp, tôn trọng và bổ ích,” ông Engelmayer nói.
Thông tin về việc Diddy tham gia chương trình cai nghiện lần đầu được tờ New York Times đưa tin. Trong phiên tòa, bạn gái cũ Cassie Ventura đã làm chứng rằng Diddy đã dùng bạo lực để ép buộc cô tham gia vào các bữa tiệc thác loạn, sử dụng ma túy với các nhân viên tình dục mà ông thuê. Sau đó, cô cho biết mình cảm thấy “ghê tởm” và “bị làm nhục”.
Tại phiên tuyên án vào ngày 3 tháng 10, Thẩm phán Liên bang Arun Subramanian nói rằng Diddy “đã lạm dụng quyền lực và sự kiểm soát đối với những phụ nữ mà ông tuyên bố yêu thương. Ông đã lạm dụng họ về thể chất, tình cảm và tâm lý.” Diddy đã xin lỗi Ventura và một bạn gái cũ khác, mô tả hành động của mình là “ghê tởm, đáng xấu hổ và bệnh hoạn.”
Sau khi bị kết án vào tháng 7, nhóm pháp lý của Diddy đã liên hệ với Tổng Thống Donald Trump để tìm kiếm sự tha bổng, một nguồn tin thân cận với bên bào chữa cho biết vào đầu tháng 8. Vào ngày 1 tháng 8, Tổng Thống Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax rằng ông từng “rất thân thiện” với Diddy, nhưng Diddy “rất thù địch” khi Tổng Thống Donald Trump tranh cử. Khi được hỏi liệu ông có ngụ ý sẽ không tha bổng cho Diddy không, Tổng Thống Donald Trump nói: “Tôi sẽ nói là như vậy.”
Theo NBC News, ông trùm âm nhạc hiện đang ở trong một căn phòng có chín người trong một đơn vị lớn chứa 200 người. Ông Engelmayer cho biết Diddy đã khởi động lại “Free Game with Diddy”, một lớp học khởi nghiệp để giúp các tù nhân khác trở thành doanh nhân, trân trọng giá trị bản thân và trở thành những công dân có ích. Diddy đã điều hành chương trình này khi ông ở Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn.































