Theo nguồn tin từ TMZ, Sean “Diddy” Combs, 55 tuổi, đã bị bắt gặp khi đang sử dụng đồ uống có cồn tự chế trong nhà tù liên bang FCI Fort Dix ở New Jersey. Nam rapper này hiện đang thi hành bản án bốn năm tù cho hai tội danh liên quan đến việc vận chuyển người để tham gia hoạt động mại dâm.
Rượu được cho là làm từ hỗn hợp Fanta lên men, đường và táo. Các nguồn tin cho biết các quan chức nhà tù đã quyết định không chuyển Combs sang khu vực khác, giữ anh ta tại đơn vị chương trình đặc biệt dành cho người nghiện ma túy.
Trước đó, tại phiên tòa xét xử vào tháng 10, Combs đã gửi một lá thư cho Thẩm phán liên bang Manhattan Arun Subramanian, cho biết thời gian bị giam giữ tại Trung tâm Cải huấn Metropolitan ở Brooklyn đã giúp anh ta cai rượu sau hơn hai thập kỷ. Anh ta viết: “Con người cũ của tôi đã chết trong tù và một phiên bản mới của tôi đã được tái sinh. … Tôi chọn sống.”
Combs từng bị buộc tội liên quan đến “các buổi biểu diễn tình dục công phu” nhưng đã được tuyên trắng án về các tội danh buôn bán tình dục và tống tiền có thể dẫn đến án chung thân. Tại phiên tuyên án, Combs đã bày tỏ sự hối hận, thừa nhận đã “lạc lối trong sự thái quá” và cái tôi của bản thân, làm mất sự nghiệp và danh tiếng.
Dự kiến, Sean Combs sẽ được trả tự do vào ngày 8 tháng 5 năm 2028.
Thông tin này được đăng tải lần đầu trên New York Daily News.






















