Phần cuối của loạt phim “The Saints” mùa hai của Martin Scorsese giới thiệu cuộc đời và sự phong thánh của vị thánh thiên niên kỷ đầu tiên của Giáo hội Công giáo, St. Carlo Acutis, trên Fox Nation.
Được mệnh danh là “Thánh Truyền Giáo của Chúa” vì đã sử dụng internet để truyền bá đức tin, Carlo Acutis trẻ tuổi đã xây dựng các trang web để ghi lại các phép lạ Thánh thể và những lần hiện ra của Đức Mẹ, sử dụng mạng xã hội để rao giảng trước khi qua đời vì bệnh bạch cầu vào năm 2006, hưởng thọ 15 tuổi.
Mẹ của Acutis, bà Antonia Salzano, chia sẻ rằng bà đã “xa rời” Giáo hội Công giáo khi lớn lên trong một gia đình không tôn giáo. Bà cho biết thêm rằng một linh mục đã nói với bà khi Carlo lên 5 tuổi rằng con trai bà sẽ trở thành một người đặc biệt.
Carlo Acutis dành sự quan tâm đặc biệt cho thần học và cùng mẹ tham dự Thánh lễ hàng ngày. Sau khi Carlo qua đời, bà Antonia đã thấy anh trong một giấc mơ và được báo trước về việc anh sẽ được phong thánh.
Điều này đã trở thành sự thật vào ngày 7 tháng 9 năm 2025. Bốn năm sau khi Carlo qua đời, anh lại hiện về trong giấc mơ của mẹ, nói rằng bà sẽ lại làm mẹ một lần nữa. Bà mang thai một tháng sau đó, và cặp song sinh Francesca và Michele đã có ngày sinh trùng với ngày giỗ của Carlo.
Loạt phim “Martin Scorsese Presents: The Saints” tập trung vào những nhân vật đã định hình Cơ đốc giáo trên toàn thế giới. Mùa hai bắt đầu với câu chuyện về Thánh Patrick và kết thúc bằng những câu chuyện về các phép lạ của Carlo trong thời hiện đại.
Phần cuối của mùa hai, do con gái của Martin Scorsese, Francesca, đạo diễn, đã được công chiếu tại khách sạn Whitby ở Midtown Manhattan.
Francesca Scorsese cho biết Carlo đã “lan tỏa đức tin của mình qua các trang web, và mạng xã hội là một nơi rất đáng sợ, nó có thể rất đen tối. Và tôi nghĩ thật thú vị khi anh ấy sử dụng nó như một phương tiện để làm điều tốt và truyền cảm hứng.”.
Theo Fox News Digital.








































