Một cuộc thăm dò mới của AP-NORC cho thấy quan điểm của những người thuộc Đảng Cộng hòa về tình hình đất nước đã xấu đi đáng kể, đặc biệt là sau vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk vào tuần trước. Tỷ lệ người Cộng hòa cho rằng đất nước đang đi đúng hướng đã giảm mạnh trong những tháng gần đây.
Cuộc khảo sát tháng 9 của Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Công chúng AP-NORC cho thấy chỉ còn khoảng một nửa số người thuộc Đảng Cộng hòa tin rằng quốc gia đang đi đúng hướng, giảm so với 70% vào tháng 6. Sự thay đổi này càng rõ rệt hơn ở phụ nữ Cộng hòa và nhóm dưới 45 tuổi trong đảng.
Nhìn chung, khoảng một phần tư người Mỹ cho rằng tình hình đất nước đang diễn biến tích cực, giảm so với khoảng 4 trên 10 vào tháng 6. Tình hình không có sự thay đổi đáng kể đối với những người thuộc Đảng Dân chủ và những người độc lập.
Các cuộc phỏng vấn với những người Cộng hòa tham gia thăm dò cho thấy bạo lực chính trị và những lo ngại dai dẳng về sự bất hòa xã hội đang góp phần làm thay đổi tâm trạng của họ sau một mùa hè bị ảnh hưởng bởi các vụ giết người nhắm vào cả hai phe phái chính trị. Tuy nhiên, họ cũng đề cập đến các mối lo ngại khác, bao gồm việc làm, chi phí sinh hoạt và tội phạm.
Chris Bahr, một người Cộng hòa 42 tuổi ở ngoại ô Houston, chia sẻ: “Tôi đã dành nhiều thời gian lo lắng về sự suy thoái của diễn ngôn chính trị và, giờ đây là những vụ ám sát đáng lo ngại. Nếu bạn nói chuyện với tôi hai tuần trước, tôi sẽ không đưa điều đó lên làm mối quan tâm hàng đầu mà chỉ là một cảm giác bồn chồn. Giờ đây, nó đã trở thành bạo lực, trong khi trước đây chỉ là cảm giác thù địch và chia rẽ.”
Việc đảng viên Đảng Cộng hòa bi quan về tương lai đất nước giảm sút, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi và phụ nữ, đáng chú ý về quy mô. Sự sụt giảm này lớn hơn so với giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020, sau khi Tổng Thống Donald Trump thất cử, và tương tự về mức độ với sự sụt giảm trong hai tháng đầu của đại dịch COVID-19.
Trong số những người Cộng hòa dưới 45 tuổi, tỷ lệ cho rằng đất nước đang đi sai hướng đã tăng 30 điểm phần trăm kể từ tháng 6, lên tới 61%. Mustafa Robinson, một tài xế xe tải 42 tuổi, bày tỏ lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng cao, nhưng anh cũng ngày càng bị ảnh hưởng bởi sự thiếu đoàn kết dân tộc. Anh cho biết: “Chúng ta lẽ ra phải đoàn kết như một quốc gia và cùng nhau tiến lên. Nhưng chúng ta thì không. Tôi rất bối rối khi chúng ta không cùng chung quan điểm về bất cứ điều gì, đến mức những người này bị bắn.”
Charlie Kirk, người sáng lập tổ chức chính trị Turning Point USA, đã qua đời vào ngày 10 tháng 9 sau khi bị bắn tại một sự kiện ngoài trời ở Đại học Utah Valley. Vào ngày 14 tháng 6, Melissa Hortman, phát ngôn viên Hạ viện Minnesota, và chồng đã bị sát hại tại nhà riêng ở vùng ngoại ô Minneapolis. Vào tháng 4, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro và gia đình đã thoát khỏi dinh thự của thống đốc sau khi một người đàn ông đột nhập và phóng hỏa gây thiệt hại đáng kể. Năm ngoái, Tổng Thống Donald Trump là mục tiêu của một vụ ám sát trong một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, nơi ông bị bắn vào tai.
Bà Joclyn Yurchak, 55 tuổi, từ đông bắc Pennsylvania, cho rằng các vấn đề xã hội đang xấu đi, bao gồm việc nhập cư bất hợp pháp và tội phạm ma túy, cũng góp phần vào sự suy giảm của đất nước. Bà nói: “Tất cả đều là bạo lực, không chỉ là bạo lực chính trị. Có quá nhiều tội phạm trong cả nước. Thật đáng kinh tởm. Không ai còn tôn trọng ai nữa. Thật buồn.”
Jeremy Gieske, một người Cộng hòa 47 tuổi ở Minnesota, cho rằng sự bất ổn kinh tế là lý do chính cho quan điểm sai lầm của ông, nhưng sau đó ông quay trở lại nói về “tất cả những chất độc chính trị”. Ông nhận xét: “Chúng ta đang tấn công lẫn nhau. Sự tàn bạo này ở cả hai phía. Chúng ta đã biến người khác thành kẻ thù, như thể chúng ta đang trên bờ vực sụp đổ xã hội.”
Cuộc thăm dò ý kiến của AP-NORC với 1.183 người trưởng thành được thực hiện từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9. Theo tin từ Associated Press.