Tại Muskegon, Michigan, một cặp vợ chồng đã tìm thấy cách thức độc đáo để vượt qua nỗi đau mất con. Stacey và Alan McCabe đã đau đớn khi mất đi cậu con trai Michael ở tuổi 18 vào tháng 10 năm ngoái. Michael là một sinh viên năm nhất đầy hứa hẹn tại Đại học Cộng đồng Muskegon, có một tâm hồn tự do và tràn đầy sức sống. Sự ra đi đột ngột của con trai đã khiến cuộc sống của họ hoàn toàn thay đổi, không có bất kỳ sự chuyển tiếp nào.
Giờ đây, Stacey và Alan thường xuyên tìm đến một con đường mòn ven hồ, nơi Michael từng yêu thích đạp xe. Tại đây, họ đã dựng lên một “điện thoại gió” (wind phone) – buồng điện thoại gió đầu tiên ở hạt Muskegon. Đây là một chiếc điện thoại thật nhưng đã bị ngắt kết nối, cho phép người sử dụng thực hiện một cuộc gọi tâm linh tới người thân đã khuất, với niềm tin rằng gió sẽ mang lời nói của họ đi xa.
Ông Alan đã bước vào buồng, hít thở sâu và nhấc ống nghe, nghẹn ngào nói với con trai rằng ông rất nhớ con. Bà Stacey cũng làm theo, chia sẻ những câu chuyện hàng ngày và bày tỏ tình yêu vĩnh cửu. Cả hai đều tìm thấy sự an ủi trong hành động tượng trưng này, giúp họ duy trì kết nối với Michael.
Cặp vợ chồng McCabe cho biết, họ không chỉ lập điện thoại gió này cho riêng mình mà còn cho tất cả mọi người. Họ hy vọng rằng nó có thể mang lại chút bình yên cho những người đang trải qua mất mát, giúp họ có cơ hội nói lên những điều chưa kịp nói hoặc chia sẻ về một ngày của mình. Điện thoại gió được đặt tại số 1700 Lakeshore Drive, Muskegon, và cặp đôi mong rằng mọi người sẽ nghĩ đến Michael khi thực hiện cuộc gọi của mình, theo tin từ KHOU 11.





























