Sáu tháng sau khi trận cháy rừng Eaton thiêu rụi nhiều khu vực ở Altadena, người dân vẫn đang nỗ lực khôi phục cuộc sống. Chị Cynthia Carter và con trai 5 tuổi Kashton là một trong số những người bị ảnh hưởng nặng nề, mất nhà cửa chỉ vài ngày sau khi chuyển đến khu vực này.
Chị Carter, 26 tuổi, đã phải sơ tán cùng con trai trong đêm 7 tháng Giêng khi ngọn lửa lan nhanh và bầu trời rực đỏ. Do mất điện, chị không thể liên lạc hay nhận thông tin. Chị chỉ kịp mang theo giấy tờ tùy thân, một ít quần áo và đồ chơi cho con trước khi rời đi trong cảnh hỗn loạn.
Trận cháy Eaton đã thiêu rụi hơn 14.000 mẫu Anh, ảnh hưởng nặng nề đến cộng đồng người Mỹ gốc Phi tại Altadena và khiến hàng ngàn người phải di dời. Chị Carter, một thợ làm tóc, đã phải vật lộn để tìm kiếm sự giúp đỡ, nơi ở mới và duy trì công việc kinh doanh, đồng thời phải di chuyển giữa Los Angeles và Riverside để đưa con trai đi học.
Mặc dù ngôi nhà của chị vẫn còn đứng vững sau vụ cháy, nhưng phần mái bị cháy đen và bên trong phủ đầy bồ hóng, không thể ở được. Quá trình làm việc với công ty bảo hiểm gặp nhiều chậm trễ và phức tạp. Số tiền quyên góp được từ GoFundMe (hơn 25.000 đô la) chủ yếu dùng để trang trải chi phí đi lại và nhà ở tạm.
Gia đình chị Carter đã phải chuyển đổi chỗ ở nhiều lần trong sáu tháng qua. Quyết định giữ cho Kashton tiếp tục học tại trường ở Riverside, thay vì trường Waldorf ở Altadena bị hư hại, càng làm tăng thêm quãng đường di chuyển hàng ngày của chị.
Cuối cùng, vào đầu tháng Sáu, chị Carter và con trai đã chuyển đến Long Beach, tìm được một căn nhà riêng dù chưa có đồ đạc. Hiện tại, chị đang tập trung làm việc để mua sắm nội thất và quần áo mới cho con, bù đắp những gì đã mất trong trận cháy.
Mặc dù chưa nhận được hỗ trợ từ bảo hiểm, chị Carter vẫn giữ tinh thần lạc quan, tìm kiếm không gian mới để mở tiệm làm tóc và hy vọng phát triển lại công việc kinh doanh. Bà chia sẻ: “Tôi đang đối mặt với những thử thách không ngờ tới, điều mà không ai mong muốn. Nhưng tôi vui vì mình có thể xoay sở để vượt qua.”, theo tin từ Daily News.