DALLAS, Texas – Cặp song sinh Gabe và Gatlin Britt, 18 tuổi, sống tại Heath, khu vực Dallas, từng trải qua 15 năm im lặng do chứng tự kỷ, nay đã có thể chia sẻ tiếng nói và ước mơ của mình với thế giới.
Bà Sarah Britt, mẹ của hai anh em, cho biết khi mới sinh, không có dấu hiệu nào cho thấy các con bà mắc chứng tự kỷ. Tuy nhiên, khoảng một năm rưỡi sau, các em không nói và không phản ứng với tên gọi. Suốt 15 năm, các nhà giáo dục chỉ dạy các em ở trình độ lớp một vì không có cách nào để chứng minh khả năng hiểu biết của các em.
Mặc dù hy vọng dần mờ nhạt theo thời gian, bà Sarah và chồng vẫn tin tưởng vào năng lực tiềm ẩn của con. Cách đây vài năm, bà đã đưa Gabe và Gatlin đến một phòng khám địa phương để thử phương pháp Rapid Prompting Method (RPM), một kỹ thuật đã giúp một số người tự kỷ giao tiếp.
Chỉ sau hai buổi trị liệu, một “chiếc hộp” đã mở ra, và những điều “tuyệt vời” đã tuôn trào, theo lời bà Sarah. Khi được hỏi về cảm giác bị người khác cho là thiểu năng, Gabe và Gatlin đã đánh vần câu trả lời bằng bảng chữ cái.
Gabe chia sẻ: “Rất đau lòng.” Gatlin nói thêm: “Tôi rất bực bội và thường cảm thấy buồn bã, cô đơn. Tôi muốn thế giới biết rằng tôi rất thông minh và là một người có giá trị.”
Cả hai anh em đều hy vọng được vào đại học và theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học và y học. Gabe bày tỏ: “Cuộc sống của tôi luôn tốt đẹp. Giờ đây nó còn tuyệt vời hơn, vì vậy tôi thực sự có tất cả.” Gatlin bổ sung: “Chúng tôi thậm chí còn may mắn hơn.”
Bà Sarah cảm thấy may mắn khi được chứng kiến các con mình tỏa sáng như bà hằng mong ước, và “thật tuyệt vời khi thế giới cuối cùng cũng nhìn thấy Gabriel và Gatlin như chính con người các em.” Tin tức này được ghi nhận từ KHOU-TV.