Nữ công tước xứ York, Sarah Ferguson, đã bị cắt đứt quan hệ với nhiều tổ chức từ thiện sau khi các email bị rò rỉ cho thấy bà gọi Jeffrey Epstein là một “người bạn vững chắc, hào phóng và tối cao”.
Tổ chức Julia’s House, một tổ chức chăm sóc giảm nhẹ cho trẻ em, đã thông báo rằng họ sẽ không còn coi Nữ công tước là người bảo trợ nữa. Tương tự, Teenage Cancer Trust, Natasha Allergy Research Foundation và Prevent Breast Cancer cũng đã đưa ra quyết định tương tự.
Theo BBC, British Heart Foundation cũng đã cắt đứt mối quan hệ với Nữ công tước với vai trò đại sứ, và The Children’s Literacy Charity cũng làm như vậy.
Năm 2011, sau khi công khai lên án tình bạn của mình với Epstein, Ferguson được cho là đã gửi một email cho Epstein, trong đó bà gọi tên tội phạm tình dục khét tiếng này là “người bạn vững chắc, hào phóng và tối cao”.
Trong email, Ferguson đã viết: “Tôi biết bạn cảm thấy rất tồi tệ vì tôi từ những gì bạn đã nghe hoặc đọc, và tôi phải chân thành xin lỗi bạn và trái tim bạn vì điều đó.”
Đại diện của Ferguson cho biết bà vẫn giữ vững lập trường lên án Epstein, đồng thời cho rằng Nữ công tước đã bị “lừa dối bởi những lời nói dối của Epstein”.
Ông Epstein được tìm thấy đã chết trong phòng giam ở New York vào năm 2019, trong khi chờ xét xử các cáo buộc liên quan đến buôn bán tình dục.
Nguồn tin từ Fox News Digital.