Hai gương mặt trẻ đầy triển vọng trong làng nhạc country, Allie Colleen và Frank Ray, đang từng bước khẳng định tên tuổi và con đường âm nhạc riêng của mình. Allie Colleen, con gái của huyền thoại Garth Brooks, đã có album đầu tay mang tên “Stones” và thường xuyên biểu diễn tại quán bar Friends in Low Places thuộc sở hữu của cha cô. Cô chia sẻ rằng lời khuyên tốt nhất từ cha mẹ là theo đuổi hạnh phúc, điều mà sự nghiệp âm nhạc của cô đang thể hiện rõ.
Trong khi đó, Frank Ray mang đến một câu chuyện khác biệt. Trước khi trở thành ca sĩ nhạc country, anh từng là cảnh sát trong mười năm tại Sở Cảnh Sát Las Cruces, New Mexico. Quyết định rời bỏ công việc ổn định để theo đuổi giấc mơ âm nhạc là một thử thách không nhỏ, nhưng giờ đây, anh đang thành công trong việc đưa gốc gác Latin của mình vào dòng nhạc country, cho rằng sự đa dạng luôn là một phần cốt lõi của thể loại này.
Cả hai nghệ sĩ đều bày tỏ sự háo hức với tương lai của nhạc country, đặc biệt là việc tạo thêm không gian cho các nghệ sĩ Latin. Câu chuyện của họ là minh chứng cho niềm đam mê và sự cống hiến không ngừng nghỉ trong ngành công nghiệp âm nhạc đầy cạnh tranh. Thông tin được đăng tải bởi ABC News.





























