David Charvet, ngôi sao của loạt phim truyền hình nổi tiếng “Baywatch” và “Melrose Place”, đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất gần 20 năm trước để theo đuổi đam mê xây dựng. Hiện tại, anh đang điều hành Jones Builders Group, chuyên xây dựng các căn nhà sang trọng ở khu vực Los Angeles.
Theo nguồn tin từ Fox News, Charvet chia sẻ rằng việc này giúp anh vừa được sáng tạo, vừa có thể ở bên gia đình và chứng kiến các con khôn lớn mỗi ngày.
“Tôi không hề nhớ ánh hào quang sân khấu,” Charvet, 53 tuổi, tâm sự. “Tôi cũng không nhớ khối lượng công việc khổng lồ mà chúng tôi từng phải gánh vác. Rất khó để cân bằng giữa công việc và gia đình. Tôi kính nể những diễn viên có thể làm được điều đó.”
Quyết định này xuất phát từ việc Charvet muốn dành thời gian cho hai con, Heaven Rain (18 tuổi) và Shaya Braven (17 tuổi), khi anh và vợ cũ, Brooke Burke, bắt đầu có con. Anh nhận thấy rằng việc đóng phim ngày càng khiến anh phải xa nhà trong thời gian dài.
“Mục tiêu của tôi khi các con chào đời là trở thành một người cha tận tụy,” Charvet giải thích. “Tôi đã hứa với Brooke rằng tôi sẽ là người đàn ông như vậy.”
Mặc dù đã ly hôn vào năm 2020, Charvet vẫn luôn gắn bó với công việc xây dựng và tìm thấy niềm vui trong việc tạo ra những công trình mới. Anh hợp tác với phòng tập thể dục Burn LA và có kế hoạch mở rộng sang Miami và New York City.
“Tôi học hỏi được nhiều điều hơn tôi từng nghĩ, và điều đó thật tuyệt vời,” Charvet nói. “Burn đang phát triển mạnh mẽ, và bạn phải bảo vệ nó mỗi ngày, đồng thời phát triển nó mỗi ngày. Vậy làm thế nào để mở rộng mà không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ? Đó là bước tiếp theo.”
Charvet khẳng định rằng mặc dù anh nhớ một vài điều ở Hollywood, anh không hề hối hận về quyết định của mình. Anh trân trọng những trải nghiệm có được bên các con và những mối quan hệ thực tế mà anh đã xây dựng trong suốt 17 năm qua. Theo Fox News.